Chồng thay đổi. Vừa chữi vừa đánh vợ. Phải làm sao?
Chào mọi người.
Em đang có vấn đề rất cần mọi người cho em lời khuyên.
Thật sự bây giờ em đang rất buồn và tổn thương ghê gớm.
Em năm nay tròn 20 nhưng vợ chồng em vì cấn thai sớm nên cưới nhau.
Chồng hơn em 1 tuổi. Con em đã hơn 4 tháng tuổi. Lúc yêu nhau thì chồng em rất hiền, biết thương n.y và không hề quan tâm đến chuyện trai gái ngoại tình.
Nhưng từ khi cưới nhau anh dần thay đổi hẳn. Đầu tiên là anh hay tức giận khi em buồn bực gì đó. Chỉ cần em bực em im lặng là chồng lại nỗi cáu và nói những câu khó nghe, có khi còn trách móc em đủ thứ.
Tính em thì bướng và từ lúc có bầu em bắt đầu hay bực tức vô cớ. Nói thật em củng chẳng muốn vậy nhưng vì thai hành và cảm giác bức rức khó chịu trong thai kỳ cứ đeo bám em suốt 9 tháng 10 ngày. Nếu em cảm thấy không được vui thì em hay nhăn nhó khó chịu. Nhưng nói thật cảm giâc này chắc nhiều chị từng có bầu hay đang bầu bí sẻ hiểu được. Đã vậy chồng em không thèm nhịn vợ mà từ đó anh nỗi điên nỗi đóa dù biết vợ chỉ bực vì khó chịu trong người nhưng anh chẳng nhịn chẳng nhường mà cứ hở ra là phản kháng ngay. Khi 7 tháng em về nhà mẹ đẻ ở thì từ đó anh bắt đầu xa lánh em, gặp bạn bè mới toàn là những đứa không ra gì. Ăn chơi nhậu nhẹt đi bar đi sàn với gái gú để em ở nhà mẹ đẻ mà chẳng thèm quan tâm. Em buồn và nhớ chồng, muốn được quan tâm thì anh chữi và mắng bảo em rắc rối khó ưa, anh nói em làm phiền anh. Anh còn công việc này nọ trong khi 1 tháng sau đó em phát hiện ra anh lên mạng chat chit tán gái dao du. Em đau lắm. Nhưng em biết làm sao đây khi ngày sinh củng sắp cận kề. Anh xin lỗi rồi em bỏ qua. Rồi anh lại như vậy tiếp. Anh lập rất nhiều nick fb để cưa cẩm gái. Vì sợ thiệc thòi cho con nên em lại cố níu anh về. Thử hỏi có người chồng nào mà vợ bầu thì bỏ mặc, mỗi tháng gửi vào có mấy trăm ngàn phụ ba mẹ em. Rồi khi em sinh anh tới viện củng nằm 1 đống không thì ra căn tin bv ngồi để mặc em vừa đau vừa mệt vừa tự chăm con. Thật sự là bamẹ nghèo không thể nghĩ việc làm vì cả 2 đều là công nhân thuoèng thôi. Em phải tự chăm con từng chút 1. Từ ngày mới sinh xong em đã tự thức đêm chăm cháu. Về nhà ở cử thì anh chẳng thèm vào. Đt mãi mới vào 1 tí rồi bảo anh bận và đi ngay. Em mệt mõi, em buồn lắm. Vì bị rạch mag cơ địa em lâu tiêu chỉ nên 10 ngày đầu em rất rất đau. Ngồi phải ngồi xổm, vừa bế con bú vừa khóc. Từ ludc về nhà mẹ đẻ đêns khi sinh đêm nào em củng khóc. Khóc đến mệt lã mới tự ngủ được. Nếu gặp người thần kinh yếu chắc họ đã điên loạn mất trí luôn rồi. Bây giờ tinh thần em chẳng lúc nào ổn cả. Hỡ tí là em thấy khó chịu. Hỡ tí là cảm giác mệt mõi lại ập tới tấp lên người em. Nghe lời mẹ chồng em cố làm việc nhà thật nhiều xem như tập thể dục để cải thiện skhỏe nhưng mệt vẫn cứ mệt. Tháng kiêng cữ thì nói thật em chả kiêng gì. Cứ tự mình làm hết. Vậy nên bây giờ trời trở gió là em ê ẩm lắm. Chồng em thì chỉ biết đi làm rồi về nhà xong lăn cơm tắm rửa, không ôm điện thoại thì phóng tots lên lầu xem phim 1 mình. Em chỉ nhờ anh chút việc như lấy hộ em cái này cái kia khi em bận việc nhà hay phụ em trông con khi em dọn dẹp rửa chén bát. Mà hỡi ôi ai đời làm cha chơi với con mà tay cầm đt, mắt chăm chăm đọc truyện còn con thì nếu khóc ảnh cứ đút ti giả cho nó im. Em nỗi cáu vì ảnh quá vô tư đến vô tâm. Tính em khi bực em thường im lặng khi nào nguôi thì em tự khắc bình thường lại. Còn ảnh ảnh chỉ biết nói và nói. 1 2 bắt em phải trả lời khi em quá tức giận. Thử hỏi có vợ chồng nào nói chuyện êm ấm khi đang bực tức không? Em bảo em không muốn nc bây giờ thì ảnh nói em khinh thường ảnh. Đỉnh điểm đêm hôm trước ảnh nổi điên lên chửi em thậm tệ bằng lời lẻ dân chợ búa. Lôi cha mẹ em ra chửi rồi đánh em thẳng tay dù em đang bế con trên tay. Em không muốn làm khổ cha mẹ em. Ảnh đòi ra xưởng ở vì không muốn nhìn thấy cái bản mặt của em vì ảnh nói mặt em như mặt chó ấy :( Mẹ chồng em can nên giờ ảnh ở nhà nhưng cứ như kẻ xa lạ. Thật sự trước đây có lần em gây ra chuyện có lỗi vậy là ảnh cầm dao dí em dù em đang có bầu nữa coq. Cứ tưởng ảnh sẻ thay đổi nhưng bây giờ em thật chịu hết nỗi rồi. Ảnh cứ đổ tại em mà ảnh từ bỏ tất cả. Nào là bạn bè, đi chơi hay game net. Có ai làm chồng làm cha rồi mà cứ đòi tự do đòi quyền riêng tư vz sở thích riêng như vậy? Trong khi em củng mới 20 em phải từ bỏ tất cả. Cứ qianh quẩn trong nhà chăm con. Vậy mà ảnh xem em và ba mẹ ruột em không ra gì. Em rất rất mệt mõi. Xin mọi người cho em lời khuyên với. Em không thể về làm phiền bamẹ được vì bamẹ em không đủ khả năng lo cho mẹ con em vì em còn 2đứa em đang ăn học nữa.