chồng em năm nay 30t rồi mà sống vô tư quá, có bằng kỹ sư, nhưng do lười biếng nên tìm việc nhàn lương cao, bây giờ đang làm việc lương 4tr/thang,em thì chỉ có bằng trung cấp lương 2tr/tháng. chi phí cho gia đình rất khó khăn mà a k biết lo lắng phụ em. mỗi tháng lãnh lương ra, đi mua sữa và đóng tiền học cho con là hết tiền lương của anh, rồi tiền sinh hoạt phí, tiền xăng đi làm, tiền điện, tiền đám tiệc... đủ loại tiền, e mệt mỏi wa, có vài người bạn rủ anh đi làm nơi khác thu nhập cao hơn, đúng chuyên môn của anh nhưng vì lười biếng nên anh viện đủ lý do, nào là xa nhà đi làm về tối, rồi mướn phòng trọ ở lại thì tốn tiền, rồi dễ sa ngã, rồi nếu vợ chồng con cái cùng mướn phòng trọ ở đó, thì để ba mẹ ở đây k con cái o cạnh bên tội nghiệp ba mẹ, còn kêu a xin việc làm gần nhà, thì anh nói "muốn xin phải nhờ 1 người bạn thân xin dùm do lâu quá k liên lac bây giờ gọi nhờ vả nên anh ngại". e cũng hết biết đường nào mà nói với anh. ai cũng nói e đòi hỏi cao chồg hiền lành mà còn than vãn, nhưng có những lúc trong nhà k còn 1 đồng mà anh vẫn vô tư chăm chút mấy con gà tre, gà nòi của a e nhìn mà muốn khóc. phương châm sống của a là " không biết ngày mai sẽ ra sao, dù có ra sao cũng chẳng sao". e phân tích thì anh nói "trên đời này có biết bao người nghèo sao người ta vẫn sống được, có bao nhiu xài bấy nhiu đi, đâu phải ai cũng giàu",a còn nói "em cũng làm lương tháng có 2 tr chứ mấy sao k nghỉ đi tìm việc khác làm đi mà nói anh" . mỗi tháng e đưa tiền cho anh giữ để anh biết thu chi như thế nào thì anh không giữ, e tính cho anh thấy chi phí trong nhà ra sao thì anh nói biết rồi để anh xài ít lại, nhưng thực tế k thể xài ít hơn vì tiền xăng đi làm đã 700/tháng, tiền ăn sáng 900, và lâu lâu a xài vặt hay uống vài ly với bạn bè, đó là chưa tính đám tiệc và chi phí khác. e bó tay với chồng em, e buồn và u uất nhìu lúc muốn ngoại tình, muốn sống buông thả để trả thù cách sống vô trách nhiệm của a. e k tâm sự được với ai vì sợ mất mặt chồng, nhìu lúc em căng thẳng quá nên k kiềm chế được cảm xúc e đánh con e vì cứ khóc nhè, rồi ăn vào ói ra, e đánh mạnh đến nỗi in cả 5 dấu tay vào mặt, sau đó ôm con khóc, e k biết tại sao. con e là tội nghiệp nhất, mong các mẹ cho e lời khuyên. đợi tin của các mẹ nhé!