Chồng hiện tại là người chồng thứ 2 của tôi sau đổ vỡ hôn nhân. Chồng tôi khá chăm chỉ, hiền lành chịu khó, lương đưa về hết cho vợ. Tôi ở nhà kinh doanh online và làm việc nhà. Gọi là kinh doanh online nhưng tôi làm việc 18 tiếng một ngày từ nhập hàng, làm quảng cáo, bán hàng, đóng gói và ship hàng. Chồng đi làm cơ quan giờ hành chính. 

Tôi khá may mắn sau lần lỡ dở vì chồng 2 khá yếu thương chiều chuộng tôi. Anh cũng có tật xấu của đàn ông như bia rượu chém gió. Chồng kém tôi 4 tuổi. Có một điều là chồng tôi quá khỏe, anh cứ đi làm thì chớ về đến nhà là yêu mọi nơi mọi lúc. Công việc tôi khá là áp lực từ chăm con cái đến làm ăn kinh doanh khiến tôi thấy mệt và stress lại phải chiều chồng quá đà. Tôi nhu cầu không cao ngay từ hồi trẻ. Nhiều lần tôi có ngồi nói chuyện với chồng về việc giảm bớt, thì anh ấy mặt nặng mày nhẹ bảo không đáp ứng đủ thì anh ấy tìm bên ngoài giải quyết. Ngoài chuyện mâu thuẫn đó thì gần như chúng tôi không có cãi nhau về vấn đề nào khác.

Dịch bệnh Covid, hàng không bán được, vốn đọng tôi rất mệt. Công việc của anh được giảm tải làm ở nhà nhiều hơn. Thời gian chồng ở nhà đúng là kinh hoàng với tôi khi liên tục phải chiều chồng. Con cái cũng ở nhà tôi lo ngại các cháu đang tuổi lớn lỡ không may nhìn thấy ảnh hưởng đến tâm sinh lý. 

Giờ không biết phải làm sao, chỉ mong Covid qua nhanh chứ thế này trầm cảm quá.