Xin các chị từng trải cho em lời khuyên ạ.


Em và chồng e lấy nhau đc 1 năm, có con gái 2 tháng tuổi. Chồng em tuy không phụ giúp em về tài chính nhưng rất yêu chiều vợ, thương con. Anh là người tốt, ít nói nhưng quá tin người. Chuyện là trước khi cưới, chồng em có chơi thân với 1 chị trong cơ quan. K bít thân đến mức độ nào mà chị kia vay tiền góp, ai đời anh lại đi lấy tiền, ký sổ giùm chị kia, may mà chị này cũng trả. 1 lần khác, cũng chị này, vay tiền của anh 50tr (đây là số tiền ba mẹ a cho a đi lấy vợ)chuyện k có j đáng nói nếu a cho vay mà không có giấy tờ gì. Kết quả thì mọi ng cũng đoán đc. Chuyện này e bít đc qua e chồng (trc đây là bạn e).


Em cứ nghĩ qua 2 lần như vậy thì anh sẽ trưởng thành hơn. Thế nhưng vừa rồi lại xảy ra 1 chuyện khác làm em đau lòng. Anh hỏi em lấy tiền cưới mua 1 miếng đất. Em ngu, em tin tưởng anh nên giao hết số tiền đó cho anh. Nào ngờ, Anh hùn với 2 người nữa mua miếng đất đó nhưng k đứng tên mà để người khác đứng tên.Mấy lần em hỏi sổ đỏ anh đều ậm ừ, nói chưa xong. Em tin anh, k hỏi nữa. Rồi a đòi hùn hạp làm ăn với mấy ông bạn "quen biết khi đi học tại chức". Em cũng tin anh. Hôm nay, nghe MC nói mà em chết đứng vì ông chồng khờ dại của mình. Có phải em ngu quá k các chị? Em phải làm gì với chồng đây? Lần nào em khuyên, chồng cũng nói em "bàn lùi"