Chào các chị em trên wtt. E đã thăm dd rất lâu r, nhưng đây là lần đầu tiên e viết bài trên này.E mong được mọi người góp ý và chia sẻ.Năm nay e 22 tuổi. E cưới chồng từ tháng 7 năm ngoái và đến nay e đang mang thai 3 tháng.Vợ chồng e quen và yêu nhau qua giới thiệu bạn bè, nhưng đến tháng thứ 7 yêu nhau thì e đi Mỹ. Lúc đó e còn quá trẻ. Gia đình buộc e phải đi vì đã xác định là sang bên đó với gia đình trước khi quen a. Điều làm e rất hạnh phúc là trong thời gian 2 năm sau đó tình yêu của tụi e tuy xa cách nhưng vẫn ko phai nhạt. Mỗi kỳ nghỉ được về bên nhau lúc đó là cả 1 niềm vui lớn. Khi e đi được nửa năm thì a cũng đi du học nhưng ở 1 đất nước khác. Và năm ngoái khi a còn đang dang dở việc học thì tụi e quyết định đến hôn nhân. E từ bỏ nước Mỹ, theo a về làm vợ. Sau khi cưới a vẫn tiếp tục đi học. E và gia đình cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho a. Ở nhà e có em bé, vậy là mọi thứ xem ra hoàn hảo chờ ngày a về.Nhưng có lẽ do trước đây thời gian gần nhau quá ít, vợ chồng đi đâu cũng có nhau, nên bây giờ khi công việc trong nhà lu bu ngập đầu thì e cảm thấy chồng mình thật vô tâm đến lạ. Tết trong khi cả nhà bận rộn, a vẫn dành thời gian vui chơi với bạn bè. Vợ bận rộn mặc kệ vợ, coi như đó là nghĩa vụ của người vợ phải làm. A đi cafe với bạn lúc nào e k rõ. Đến khi e hỏi a chỉ nói e k phải mẹ anh, k có quyền kiểm soát a.Lúc đó e khá tủi thân, nhưng nghĩ mới làm dâu chưa lâu, chồng đi học về tết chẳng đc nhiều thời gian nên e cho qua. Nhưng hôm nay, khi e đang mang thai 3 tháng mà a vẫn lặp lại câu trên thì e biết đã vượt quá sức của e r. Dù vợ chồng ở xa nhau, e cố làm a yên lòng để a đi học mà a vẫn k thể làm e yên lòng lại 1 chút. A bị ốm cả tuần. Cuối tuần a đi chơi với bạn mà k hề nói cho e biết dù ngay tối trước đó hỏi thăm a còn sốt và ho nhiều. Nếu k có 1 ng bạn ở đó nói e biết thì có lẽ a còn giấu e nhiều nữa. E biết kế hoạch tối của a là đi ăn uống với bạn, mà a chỉ nói là a đi ăn 1 mình. Chỉ khi e nói rõ ra thì a bảo e đừng có gọi nhiều phiền phức. E có cấm cản j? E biết rõ a đi với bạn bè k tránh khỏi bia rượu. E chỉ sợ a lại ốm vì cổ họng a k tốt. Vậy mà a đáp lại e lại là : "cái j cũng có giới hạn. E k phải mẹ a"Rốt lại e đã sai j hả các anh chị? Hay tại e còn trẻ nên những việc bt này e cho là to tát?Mong mng cho e lời khuyên...