- Trước khi lấy vợ : Chồng e làm việc ở nước ngoài, 1 tháng lương của a cũng 40 triệu. Trong suốt 4 năm làm việc, a ko tích cóp được 1 tí tài sản nào, làm được bao nhiêu a tiêu xài, giúp đỡ bạn bè, cho người nọ người kia... hết. Từ hồi yêu nhau, a về nước thăm e 1 lần trong khoảng thời gian 1 tháng, a mang về 120 triệu thì khi sang bên kia a ko còn 1 xu mang đi. Nào là tiền quà cáp, tiền đi lại... A tiêu tiền vô tổ chức. E đã nói và ngăn a rất nhiều nhưng ko thể đc. Công việc của a rất vất vả, làm từ sáng đến đêm mới về, nhưng a ko biết coi trọng đồng tiền, làm đc bao nhiêu a tiêu đến đó, mà ko p? tiêu cho bản thân a, mà toàn tiêu vì bạn bè, rượu chè.... dù làm ra nhiều tiền nhưng điện thoại a cũng dùng đt đểu, máy tính còn ko có mà dùng. Và rồi sau 1 thời gian yêu nhau em và chồng kết hôn. Lúc này trong tay a ko có 1 đồng, về nước cưới vợ a phải vay mượn bạn bè gần 100 triệu.


- Sau khi lấy vợ : bố mẹ 2 bên cho tất cả 7 chỉ vàng, a bán hết đi để có tiền tiêu. Về lấy vợ 2 tháng, anh lại tiếp tục sang nước ngoài làm việc. Kể từ ngày a đi đến giờ đã đc 4 tháng, nhưng số tiền a làm ra mới đủ trả hết nợ khi a về cưới. Trước khi cưới e ko phàn nàn về chuyện tiền nong của a, nhưng giờ đã là vc, e muốn a p? có trách nhiệm với gia đình, và e cũng đang mang bầu nữa, e sắp sinh rồi mà tiền ko có. E đã góp ý rằng, giờ 2 vc p? tiết kiệm để sau này lo cho con. Đợt tết vừa rồi a có gửi về cho em 1500 USD, thì a dặn e như sau :gửi bố mẹ chồng 1000 USD (vợ chồng e thống nhất hàng tháng gửi bố mẹ 1000 để bố mẹ xây nhà), cho em chồng 100 USD mua quần áo, đưa bố mẹ vợ 100 USD quà tết, rồi dặn mua lễ tết cho 2 bên gia đình, lễ tết cho bố mẹ bạn thân của a ấy. Chi tiêu các khoản trong tay e còn đúng 200USD ( 4 triệu). Trong khi tết nhất e lo nào là tiền mừng tuổi ông bà, bố mẹ, các cháu 2 bên nội ngoại... Tiền gửi về nhưng e ko tiêu đc 1 đồng nào cho mình, có ít tiền thì a đem cho hết. Đến tháng này thì a gọi điện cho e, bảo bạn a đang cần tiền, nó hỏi mượn nên a đồng ý cho vay hết 1 tháng lương rồi. Trong khi bạn a toàn những người khôn ăn người, chả bao giờ bỏ tiền ra, đi đâu cũng là chồng e chi trả hết. Ức quá e khóc, giận a mấy ngày liền ko nói chuyện. E lấy chồng, chấp nhận cảnh xa chồng để a đi làm lo kinh tế, trong khi tiền thì ko có 1 xu. A gọi điện xin lỗi, hứa lần sau sẽ ko thế,e nghĩ a thay đổi nên bỏ qua cho a. Nhưng đến hôm nay thì đúng là em ko còn j để nói nữa,a nc với e bảo là bạn a ko có máy vi tính dùng, nó ko có tiền mua, a định cho nó máy của a, e hỏi thế a cho thì a dùng = j? thì a nói là a thì dùng = điện thoại chat cũng đc, chứ a làm j còn tiền mà mua máy khác. Đến nước này e tức quá quát a là ''ko cho'' thì a nói e làm j mà cáu loạn lên. Nhưng thật sự lúc này e ko thể chịu đựng đc nữa. Với tính cách của a, chắc sau này còn cái quần a cũng cho nốt. A đi làm từ sáng đến đêm về, có buổi tối 2 vc lên mạng nc thì a định cho nốt cái máy đi thì nc kiểu j.


Mọi người giúp em với, chồng em mà cứ thế này thì em phải làm sao đây? Lúc nào a cũng chỉ lo người khác thiếu thốn, nhưng trong khi bản thân a còn đang kiệt quệ, nhà cửa chưa xây, xe chưa có, công việc chưa ổn định,lại còn đứa con trong bụng mẹ nó sắp chào đời nữa, sau này về nước thì ko hiểu a sẽ như thế nào đây? huhu. Em vừa cãi nhau với chồng, ức quá vào đây xả stress thôi...:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((