Lâu lắm rồi, hôm nay mình mới lên mạng trong lúc lòng rối bời. Từ sáng đến giờ, search hết bao nhiêu mục rồi càng đọc càng thấy hoảng loạn không biết là mình phải làm gì nữa.


Hôm trước chồng mình có nhắn tin cho bạn làm bác sỹ (bạn gái) thì tình cờ mình phát hiện ra, mình cũng ko biết là nhắn tin gì. Cuối cùng anh nói, là nói ra ko biết là em thương hay ghét nhưng vẫn phải nói để cải thiện. Khoảng mấy tháng nay, quan hệ vợ chồng anh không có cảm giác như xưa nữa, đôi khi anh phải tự làm để thỏa mãn. Giờ rất muốn cả hai cùng phối hợp để giải quyết, anh cũng đã hỏi nhiều bác sỹ và cũng đang tự khắc phục. Nghe xong mình buồn lắm, mình khóc mất mấy hôm nay rồi. Mình tin là chồng không có bồ bịch, trai gái, dạo này sức khỏe anh ấy kém hơn, áp lực công việc rất nặng, bị chị gái chồng chơi xấu sau lưng mặc dù rất tin tưởng từ trước tới nay...Bình thường hai vợ chồng vẫn rất hòa thuận, yêu chiều vợ con. Tuần vừa rồi, chúng em cũng đã tự cải thiện, nhưng khi quan hệ em vẫn thấy chồng vẫn đang cố không được thoải mái, lên đỉnh. Em buồn lắm mà không biết phải làm thế nào để khắc phục. Chồng em nói, cũng một phần do hoàn cảnh, nhà em có đứa ở cùng mà lại không có phòng riêng, một phần do lỗi tại cồng sức khỏe, một phần do hai vợ chồng em chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc này (mặc dù đã cưới được 5 năm, có một bé gái rồi). Em hoang mang lắm, đọc trên mạng thấy toàn thông tin là do chồng ngoại tình... rồi mới mất cảm giác với vợ. Em buồn lắm, các mẹ ở đây có cho em lời khuyên với.