Hay em ko phải là người anh muốn cưới và...con của hai đứa chỉ là sự cố tai hại mà anh ko muốn có ?
Anh nói với em là anh ghét cái kiểu nói chuyện mà không nhìn thẳng vào nhau, cứ bấm bấm điện thoại. Thế mà bây giờ anh ngồi lì ôm cái máy tính, chả có thời gian chơi với con chứ đừng nói chăm con. Em cứ tưởng đẻ xong anh sẽ giúp em được nhiều việc, mà kết quả là mẹ với em làm tuốt, anh thật sự chỉ có việc ăn, chơi, ngủ, nghỉ, à còn wc, tắm với vệ sinh cá nhân nữa anh nhỉ? Em biết nói gì với anh đây khi mà cách đây 2 hôm mẹ về quê có việc, em giả vờ nói với anh là " anh ơi ko ngờ là đẻ xong yếu nhỉ " để tính nhờ anh làm giúp mấy việc, và rồi anh bảo với em là " ở nhà suốt như thế chả yếu ", em buồn cười quá, cái con người mà em thấy trước kia đâu mất rồi nhỉ... Em đành phải nhờ thẳng anh giặt khăn xô cho con vì đã hết khăn để dùng thì anh nói với em là anh ko biết giặt đồ trẻ con, chỉ quen giặt đồ của anh ( mà lâu lắm rồi toàn mẹ giặt đấy chứ), em thật ko biết nói gì nữa. Có ai sinh ra là đã biết làm mọi thứ ko nhỉ? Hôm nay con yêu tròn đầy tháng, còn em thì bị ốm vì chăm con quá mệt, anh thì vẫn phởn phơ ăn ngủ đầy đủ. Anh à, em biết trong game anh được nhiều người quí rồi này nọ, nhưng họ có sống với anh cả đời ko, họ có chăm anh những lúc anh ốm đau không, họ có quan tâm tới tâm trạng anh buồn ko...Anh cứ thử nghĩ xem. Còn em, em đã hết tình cảm với anh từ khi anh không còn hỏi thăm em với con lúc em còn mang bầu, em ốm anh cũng ko biết, nói chung là bay giờ em ko biết bấu víu vào cái gì để níu giữ anh nữa, điều duy nhất em sợ là li dị xong con sẽ khổ vì mang tiếng ko có bố, nhưng em cũng sợ sau này lớn lên con sẽ nói mẹ chỉ lấy con ra làm bia đỡ đạn cho sự nhu nhược của mẹ. Giờ em phải làm sao đây? Em đã góp ý rất nhiều lần với anh nhưng anh nói thì giỏi lắm còn đến lúc làm thì sao? Từ lâu em đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa, em đã cố tự mình làm tất cả mọi việc để không có anh em vẫn sống ổn. Em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, đã sẵn sàng lắm rồi.
Các mẹ cho em xin lời khuyên với ạ, cơ bản nhất là liên quan đến con thôi các mẹ ạ. Trộm vía nhìn con yêu lắm, thấy con cười là quên hết mọi buồn phiền :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Như em trai mình. 17 tuổi. Chưa từng rửa...
Mình nghĩ nếu chủ top còn...