Chồng ngoại tình nhưng không thừa nhận còn bảo mình hoang tưởng
Mấy hôm này nhà mình cứ lộn hết cả lên mà mình không biết phải lam sao nữa. Hôm thứ 5 tuần trước buổi trưa mình và chồng mình đi ăn, lúc đang ăn thì mình thấy dt chồng có cuộc gọi đến, mình nhận ra số máy đó là của con bạn chồng mình hay tập yoga cùng ông. Nhưng ông không nghe máy, và tắt đi. Ăn xong 2 vc đi uống cafe vừa ngồi được lúc thì ông có điện thoại , vẫn là con kia nhưng nó dùng số khác vì mình biết cả 2 số của nó. Nghe dt xong chồng mình vội vàng đi luôn nói là đi gặp khách. Hơn 1 tiếng sau mình gọi hỏi đang ơ đâu thì bảo ở bà triệu, mình đi tới nhưng không thây oto mà gọi lại thì tắt máy, minh gọi luôn cho con kia thì có chuông nhưng không nghe máy. Nếu như vậy thì mình chưa thể có căn cứ gì nhưng cuối tuần vừa rồi, cả nhà định về quê nhưng ông lại bảo bạn không về được, đến tối lúc ông tắm mình xem inbox face của ông có tin nhắn mới từ face của con kia là '' em biết rồi, mai anh nha'' chỉ có duy nhất 1 tin như vậy, mình đoán những tin trước ông xoá đi rồi, mình hỏi thì ông bảo là nó nhắn nhầm. Mình nói chuyện với bố mẹ, rồi bố mẹ hỏi ông thì ông bảo mình bị hoang tưởng, minh ức lắm, nhưng không có bằng chứng mình không thể nói gì được ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1