Năm nay em 25 tuổi, con em bây giờ vừa tròn 6 tháng, em vừa phát hiện chồng em ngoại tình thời gian gần đây khi em vừa sinh xong được 3 tháng, mọi chuyện đã qua nhưng ngày qua ngày em biết được thêm rất nhiều chuyện.


Chuyện là khi em sinh xong, từ bệnh viện về chồng và mẹ ruột e có xích mích và gây nhau, nên mẹ em hay cằn nhằn chồng em hoài. Khoảng được gần nữa tháng sau khi em sinh, vì ít sữa nên có người bạn đem cho lá đinh lăng, em nhờ anh về lấy và họ rủ anh nhậu, anh xin em đi vì gần nhà em cho,em nói la đi chút thôi rồi về anh đồng ý. Nhậu nhà bạn xong họ kéo nhau đi karaoke anh lại đi tiếp, vì anh không về em và anh cãi nhau qua điện thoại và nhắn tin, tới giờ về em điện bạn em họ nói là về hết rồi, thấy chồng em phóng xe đi về, nhưng anh không về, và khóa máy điện thoại, đó là lần đầu anh đi đêm. Sáng anh mở máy lên và điện em nói là ngủ khách sạn vì sợ và nhà em cằn nhằn anh không ngủ được, anh nói giờ anh về e không được cằn nhằn thì anh mới về, em đồng ý. Anh về 2 vợ chồng vẫn vui vẻ bình thường, đến chiều anh giả vờ là có điện thoại đến, và nghe nói là mẹ chồng điện và nói mẹ chồng đòi lại tiền hôm cho mượn, em đưa tiền cho anh về nhà mẹ, nói anh tới nơi điện thoại em, anh vẫn nhắn tin với em nói là tới nơi rồi, phụ mẹ bán trời mưa chưa về được, hết mưa anh nói dọn quán phụ mẹ, em hỏi dọn xong chưa thì anh nói là đang ngồi tâm sự với mẹ, rồi anh nói là mẹ anh ghét em lắm, anh nói xấu đủ điều. Anh nói mẹ không cho anh về kêu ngủ lại mai về, anh xin em 6h sáng về tới, em nói là em mới đẻ sao mẹ làm vậy , em nói để em xin phép mẹ cho anh, anh nói em điện mẹ chửi đó, em khóc năn nỉ anh về anh không chịu về còn chửi em khóc hoài bực mình, nói qua nói lại em nói để em điện xin mẹ cho anh về, mẹ chửi em chịu hết, anh nói được rồi để anh về chờ anh đi, em chờ anh suốt không thấy về em điện thoại thì lại khóa máy. Em mới điện mẹ chồng và hỏi, hóa ra là anh không xuống và anh nói dối em. Sáng anh về nói buồn mẹ em cằn nhằn nên đi nhậu, hứa không đi đêm nữa. Tới ngày 19/9 anh nghỉ làm nói đi đám cưới Bến Tre với bạn, nói là tranh thủ tối chạy về, anh đi từ sáng tới 15h trưa mới bắt đầu đi, nói tìm đường xuống tới đó gần 19h, nói là sỉn mai sẽ về, anh còn chụp hình em xem là có đi đám cưới với bạn thân anh cho em tin, và tới ngày hôm sau anh mới về. Thì sau này em biết được là anh và cô ta,bạn anh và bạn cô ta cùng đi về Bến Tre bằng 4 chỗ của cô ta, khi anh đi anh nói anh đi xe máy, em điện thoại hỏi thăm anh thì anh nói chạy xe không nghe được đưa bạn anh nghe và nhắn tin dùm anh, 4 người họ ngồi trên xe chắc cười vào mặ em. Rồi lại 1 ngày cuối tháng 9 anh tiếp tục đi đêm và nói đi nhậu, em lại cho qua, đến ngày 7/10 anh cá độ online mắc nợ anh sợ quá khóa máy bỏ trốn, để lai nợ nần ba ruột em phải lo, anh ko liên lạc em 1 tiếng. Ngày 10/10 là ngày đầy tháng con em làm bên nhà anh, gần 14h anh điện thoại em nói là anh sợ xấu hổ không dám về, em hói anh ở đâu anh nói ở Đồng Nai. Ngày anh bỏ đi mẹ em nói anh mặc bộ đồ màu xanh, khi anh về anh mặc bô đen anh nói đi trên đường anh mua, bộ xanh biến mất em cũng không để ý. Và rồi anh lại về nhà, thì đến ngày 16/10 bạn em có nhờ anh bưng quả, anh đi xong rồi về thay đồ mặc bộ màu đen nói nhà người ta kêu qua nhậu chút, em khuyên anh đừng đi vợ anh đang bệnh ngồi không được,đứng không nổi nữa thì anh nói anh đi chút rồi về. Đến 18h em điện thoại anh lại khóa máy em điện bạn em người ta nói đi karaoke về hồi 17h mấy rồi, em không liên lạc được đến 15h ngày hôm sau anh mới về, sau này bạn em nói là trong karaoke anh gọi cô ta ra ngồi với anh, trưa anh về thì mặc bộ màu xanh hôm bỏ đi Đồng Nai em hỏi thì anh nói vòng vo, em hỏi sao đi đêm anh nói đi nhậu nữa bị người ta lấy mất xe nên bạn anh tìm giúp giờ mới về, em nói sao không điện thoại em thì anh nói rớt mất rồi. Em lại bỏ qua cho anh lần nữa, ngày 28/10 anh lại đi đêm tiếp, sáng 29/10 em có linh tính nên ra net gần nhà tìm gặp anh ngồi đó,anh nói đi nhậu mà em không nghe mùi rượu bia, em hỏi sao không về ngồi đây, anh nói ngồi chút rồi về, anh nói là về từ hồi 9h rồi, xong anh về em giận quá soạn đồ anh về nhà mẹ ruột anh ở, anh ở được 2 ngày thì đêm 30/10 anh hỏi anh về nhà ngủ được không, em nói anh về đi rồi mai xin lỗi ba mẹ. Từ ngày đó anh không đi nữa đến hôm 23/11 mẹ em dọn kho trước nhà thì thấy cái điện thoại anh nói là bị mất, mẹ đưa cho em, anh về em hỏi sao nói mất anh nói anh để cốp xe không nhớ ba mới đưa nên để ngoài đó, anh kêu em khóa máy đi mắc công người ta điện , em hỏi ai anh nói sợ bạn bè rủ nhậu. Rồi anh xuống phụ ba em làm tiếp trước khi anh đi em có chia sẻ vị trí facebook của anh với em, và em qua nhà bạn chơi, đến 21h em không thấy vị trí nữa thì hỏi anh, anh nói đang làm. Em về nhà điện ba em, ba nói là anh về lâu rồi, em điện hỏi anh lại anh nói đanh làm em hỏi lại kêu anh nói thiệt đi, anh nói đi beerclub với ông anh của em, em mới hỏi ở đâu em ra. Ra tới em thấy có thêm bạn anh người mà đi Bến Tre chung với anh, thấy em ra 2 người nói nhỏ gì đó rồi tính tiền đi về. Về nhà em với anh gây nhau, em nói hôm nay em không ra anh đi đêm nữa phải không, bí em ra phá nên mặt anh mới khó chịu cọc cằn với em, anh nói không phải. Rồi lát em dậy sớm không ngủ được mới cầm điện thoại anh nói bị mất lên coi, vô tin nhắn đã gửi có tin bị lỗi trả về chính anh cũng không biết, nội dung là " Anh nhớ em, đừng la anh nha ". Em tá hỏa lên, gọi anh dậy hỏi anh nói là lời bài hát, em nói lời nào mà vậy, anh nói là anh chia tay rồi, chỉ quen chơi thôi, nhắn tin ghẹo nó, em hỏi anh ngủ chung chưa anh nói không, hỏi anh yêu thật lòng à mà nhắn vậy anh nói là không có, xin em bỏ qua để anh lo làm, nói với em là thấy từ đầu tháng tới giờ thấy anh lo làm không đi đâu không. Em dằn lòng tha thứ cho anh, thì sáng hôm đó cô ta điện thoại kiếm anh, em bắt máy thì cô ta giã bộ là vợ người bạn kiếm chồng, em hỏi anh phải cô ta không ,anh nói không phải kêu em đừng nhắn tin điện thoại làm phiền người ta, mắc công lắm, em nói bênh quá ha, yêu quá nên cọc với em. Sau này em mới biết là lúc em phát hiện tin nhắn là ngày 24/11 mà trên facebook cô ta đăng cháy sim là ngày 19/11 nên tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn mấy ngày thôi. Ngày hôm đó em kể chị em nghe chị em lên tìm hiểu thử trên facebook thì ra được nick cô ta, chị em gửi hình cho bạn em hôm thấy cô ta trong karaoke xác nhận,và em hỏi bạn của anh họ cũng xác nhận, em hỏi anh liền phải cô ta không anh chối nói không phải người khác, rồi hỏi ngược lại em là biết cô gái em đưa hình làm gì không,em nói biết và trả lời là làm gái trong karaoke, đã có 2 đứa con gái của những người đàn ông đã có vợ, và mới phá thai 1 đứa lúc thai tháng. Anh nói em nghĩ sao anh quen người như vậy, anh chối, em thì cứ nói anh chối đi em không tin và khẳng định là cô ta. Sau này em dọc facebook nhiều tìm hiểu được nhiều thứ là họ cùng đi Bến Tre, và anh nói chấm dứt đầu tháng 11 nhưng từ đầu tháng đêm nào anh ngủ kế em cũng lên facebook của cô ta, xem hình, rồi like, comment đủ thứ, anh xin em facebook rác nói chơi cctalk, anh xóa hết kết bạn với nick của em, nói anh chỉ kết bạn với cctalk, nhưng anh lại kết bạn với cô ta, em hỏi anh nói la hiện lên anh chấp nhận đại thôi, anh đăng hình đại diện cô ta comment nói là " đề nghị đổi hình khác nha, xưa và nay khác xa quá " em nói gặp ở ngoài sao nói vậy, anh nói là chắc coi hình cũ nói đại, khi em biết anh ngoại tình em hỏi cô ta phải không, anh lại chối, theo em coi lại chính anh là người gửi yêu cầu kết bạn cho cô ta, nếu em không phát hiện họ còn tiếp tục nữa. Và em xem lại lịch sử vị trí thì những ngày anh bỏ đi mà anh nói đi nhậu với bạn ở Tân Bình thì không phải vậy mà anh qua nhà cô ta, em đưa ra anh vẫn chối, nói em không chịu bỏ qua sao tìm hiểu quài, đến cuối cùng thì anh mới chịu thừa nhận là cô ta, và nói do anh cua cô ta, biết cô ta có con rồi. Nhưng đi đêm bên nhà cô ta anh lại chối, em lại tiếp tục im lặng xem anh hứa thay đổi thế nào, vào ngày 10/12 em lên facebook a thử thì thấy anh tìm kiếm facebook cô ta tiếp, vì em xóa kết bạn của 2 người rồi, em xuống tìm anh và nói nếu anh không quên được thì cứ việc đi, viết giấy ly hôm rồi em ký tên, anh nói anh lám gì đâu em nói như vậy, em đưa hình cho anh coi, anh mói là máy bỏ túi bị cấn nút. Em nói không thể cấn chính xác từng chữ được anh cứ biện minh, nói không tin thì anh chịu, nhưng em không tin, em nói là em im lặng chờ xem anh thế nào. Ngày giữa tháng 12 cô ta bị bệnh nhập viện nhờ bạn anh liên lạc với anh, em biết được hỏi khéo anh, anh thừa nhận và nói là anh cô ta hết rồi không gì phải thăm, cô ta sao anh không quan tâm. Nhưng nếu em không biết thì không biết chuyện sẽ sao nữa, anh cũng thừa nhận chuyện đi Bến Tre và qua nhà cô ta nhậu đêm, nhưng nói là không ngủ chung, về sau này anh lo làm lo cho con lại, ngày nào về sớm thì về với vợ con. Nhưng từ đó anh hay coi phim sex rất nhiều, coi xong anh xóa sợ em thấy, mà em vẫn có cách tìm ra được, chuyện vợ chồng với em, anh cứ viện lý do làm về mệt lúc anh nói 2 ngày đi, rồi lại lên 3 ngày, rồi anh lại nói 1 tuần đi, nhưng phim sex anh cứ coi, em hỏi anh nói coi lấy cảm hứng, em nói lấy cảm hứng mà vợ thì anh không đụng tới hỏi anh em đẻ xong anh chê hả thì anh lại chối. Chuyện vậy em vẫn nhẫn nhịn thì tới mấy ngày gần đây anh lại cá độ, thời gian trước em hay hỏi và khuyên anh đừng chơi anh nói là không có chơi,và giờ anh thuahua 20 triệu, sợ ba em la không cho làm nữa, mất lòng tin. Em khuyên anh là nói thật đi rồi mình làm trả nợ sau, anh nói là để anh nói, nhưng ba em chưa biết chuyện, tối hôm sau anh đi làm về mặt buồn lắm, em nói anh định bỏ trốn nữa sao, nói anh làm gì cũng phải nghĩ con là trên hết, anh nói là anh biết rồi, anh nói là anh có trang web kêu em dám liều không, đánh ăn gỡ lại, thua thì bị ba la, em ngăn lại không cho, anh đồng ý, em nói để em mượn bạn bè rồi mình làm trả lại, sáng hôm sau em hỏi dùm anh bạn em nói trưa sẽ trả lời, trưa bạn em trả lời là không có, anh nói vậy có gì cầm xe cũng được. Anh thì đang ở chỗ làm của ba em, đến 14h đột nhiên anh về hỏi chứng minh nhân dân đâu, em nói trong tủ, rồi lại hỏi bằng lái 4 bánh của anh, em nói để bóp em, em mới hỏi tính bỏ trốn hay sao mà lấy đồ vậy, anh nói không có. Anh ra khỏi cửa không dòm con dù con đang ngoái lên dòm anh, em nói anh mới quay lại ngó giỡn được 1 phút, anh đòi đi liền và quay vào hỏi em nón bảo hiểm đâu, em nói đó giờ anh chịu đội đâu, tính bỏ đi thiệt sao mà hỏi nón anh nói là không có, giờ anh đi làm. Anh đi được 1 phút em nghi ngờ điện thử anh khóa máy, em tính lấy xe dí theo thì ba em về hỏi anh đâu em nói anh mới đi, ba em nói sao để đi, em nói là em chưa biết gì hết, ba em nói anh phá tiếp nợ nhiều lắm, và anh ôm cọc tiền của người ta đang làm bỏ trốn. Em nhắn tin anh kêu anh liên lạc với em 1 tiếng, đến tối anh mở máy lên điện bạn anh đi bar anh đọc được không nói gì với em. Ngày hôm sau anh vẫn chưa về, con em hôm qua vẫn ngoan, vốn dĩ con em rất dễ, từ lúc đẻ ra hiếm khi nào khóc lắm, mà tối đó con không ngủ cứ thức hoài, mắt thì không mở nổi em dỗ ngủ thì khóc, bình thường anh hay đi làm giờ đó mới về, tới lúc mệt quá bé mới ngủ được chút, ngủ xong giật mình dậy khóc mà ra nước mắt. Khuya anh mở máy lên thì em điện và nhắn tin anh, anh lại tắt máy và rút hết sim ra, và em xem được là anh lên youtube xem phim sex, ngày hôm sau cũng lại như vậy, khuya anh lại mở máy lên để xem phim sex, lần này thì em nhắn tin có báo về là đã nhận, em nhắn anh là con khóc nhiều lắm, có đọc liên lạc với em, anh lại rút sim ra và tắt máy. Và ngày 5/3 đến khuya anh có nhắn tin em là anh làm vậy nên không dám về, nói là tránh mặt 1 thời gian, còn thương 2 mẹ con em nhiều lắm, không muốn bỏ 2 mẹ con, kêu em ráng lo cho con rồi anh sẽ về, và anh khóa máy tiếp.


Em vô mail của anh vì em có cài đồng bộ cuộc gọi vào máy anh, thì đêm đầu tiên anh bỏ đi, anh có điện thoại duy nhất 1 số lạ, em lấy số ra điện thì là giọng con gái, rất giống với giọng của cô ta.


Vậy bậy giờ em phải làm sao đây mọi người, em thật sự thất vọng vì người sống bên cạnh em bao lâu nay mà người ta làm những điều không thể ngờ được như vậy.


Mong môi người cho em lời khuyên, em cảm ơn cả nhà.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của haily0611