chào các mẹ!mình theo dõi mục này đã lâu rồi nhưng mình chưa thấy ai có hoàn cảnh bi đát như mình cả.Vợ chồng mình là bạn cùng quê,là mối tình đầu của nhau từ thời học phổ thông , hiện tại chúng mình 32 tuổi đã có 2 thiên thần (chàng Bát giới 6 tuổi và nàng Nhím 1 tuổi) ai nhìn cũng phải mơ ước.Mình làm ở cơ quan nhà nước còn ox mở cty máy tính.Từ cuối năm 2012 đến nay kinh tế nhà mình khủng hoảng và hiện nay sắp phá sản rồi suốt ngày người ta đòi nợ. Nhưng cái mình buồn nhất không phải là kinh tế mà là cách đây đúng 1 tháng mình đã phát hiện ra một điều khủng khiếp có nằm mơ mình cũng không tưởng tượng đến"ox đã tương tư cô kế toán bán hàng nhà mình từ tết ".bây giờ mình đang rất buồn cả về kinh tế lẫn tình cảm các mẹ giúp mình với.đã nhiều lúc mình cảm thấy muốn buông xuôi tất cả lắm rồi!