Các chị ạ, tâm trạng em bây giờ rất xáo trộn nên em không biết có viết đúng và dễ hiểu hay không
Mong các anh chị thông cảm nhé
Vợ chồng em cưới nhau sau 6 năm quen biết, nhưng thực ra chỉ có 6 tháng cuối là yêu nhau vì trước đó em có người yêu, và chồng em thì lại rất yêu em
Vì có nhiều việc anh ấy làm em rất cảm động như khi em bệnh nằm viện anh ấy đã xin nghĩ việc bay từ Hải Phòng vào Long An để chăm sóc em 1 tuần rất chu đáo, anh ấy trả hết nợ giúp cho mẹ em mà không cần hỏi han gì nhiều cả mặc dù gia đình anh k phải giàu có
Vì khi cưới em chưa hoàn thành chương trình Đại học, mà em đang học ở Đại học Kinh tế Tp.HCM nên cưới xong 6 tháng thì em về SG học tiếp :)
Đến nay em vào SG đc 2 tháng thì anh bay vào thăm em, lúc đó em đã có thai hơn 3 tháng
Kiểm tra tin nhắn thì các tin nhắn đến của người khác anh đều xóa hết, chỉ còn tin tổng đài và em
Nhưng trong hộp thư đi thì có hàng tá tin nhắn anh nhắn cho 1 người con gái gần nhà, hỏi han
:( Nhắc đến em buồn quá các chị ạ
xong đến sân bay ở SG còn có người con gái nào đến đón anh nữa :)
Anh giấu em, nhưng bạn em gọi đt mách em
Lúc đó em định bỏ qua, vì anh xin lỗi em rất chân thành, giao hết tiền bạc cho em giữ, cả thẻ ATM của công ty anh
Nhưng anh về đc mấy ngày thì em thấy anh có phần lạnh nhạt với em
..........
Em hoang mang quá
Còn 1 tháng nữa em mới học xong các môn đợt này để về nhà dưỡng thai
Nhưng thái độ của anh khiến em cảm thấy mẹ con em không còn quan trọng gì với anh nữa
Em cũng không biết có nên sinh con ra và quay về bên anh nữa không
Mọi thứ về anh đã sụp đổ hoàn toàn, vừa tối nay anh lại bảo anh đi đá bóng đến tối mới về, em không cho đi thì anh ừ, không đi
Nhưng khoảng 20p sau thì em gọi cho anh không đc
Đến khi em gọi cho mẹ chồng thì bà bảo anh đi đá bóng từ chiều đến giờ chưa về mà
:) Em cũng không biết có phải đi đá bóng thật không các chị ạ
Em chỉ sợ sau khi sinh con ra mà anh lại không còn yêu mẹ con em nữa thì em biết bám vào đâu????
Nếu em cố học hết thì tháng 6 năm sau em ra trường, còn nếu không thì đến tháng 11 năm sau em mới ra
Trong thời gian đó em biết làm gì kiếm sống cho 2 mẹ con nếu em ra đi???
Nhưng ở bên cạnh anh mà lúc nào cũng thấy anh lạnh nhạt thì em buồn lắm :)