Chào các mẹ !


Trước kia em và chồng yêu nhau cũng mấy năm rồi cưới. Chồng em là 1 người đàng hoàng và bản lĩnh. Lúc đầu tuy khổ nhưng sống rất hạnh phúc. Mới đầu năm nay chồng mở công ty riêng làm ăn được thì thấy thay đổi hẳn . Tối nào cũng về khuya lại có đêm không về nữa. Vợ chồng nói chuyện cũng ít ,


Hiện tại em rất đau lòng , em vừa phát hiện chồng mình ngoại tình, em lại cảm giác chồng mình đã hết yêu mình nhưng vì đứa con mà sống chung, em đang mang thai tháng thứ 5, từ khi mang thai chồng em bắt ở nhà không đi làm nữa nên cứ vò võ 1 mình, nhiều đêm chồng không về nhà ( lúc nào cũng bảo tiếp khách công việc này nọ) .Nhiều lúc về nhà chẳng buồn nói chuyện với em. Nhiều lúc không tôn trọng em nữa . Em thấy mệt mỏi và không chịu đựng được nữa.Giờ em muốn tìm 1 ngôi chùa xin tá túc để sinh con.Em không muốn gia đình mình ở quê biết chuyện vì sổ các cụ khổ. Em đang ở Sài Gòn, có mẹ nào biết ngôi chùa nào xin tá túc đưoc không chỉ cho em với ạ .


Em xin cảm ơn các mẹ nhiều !