Vợ chồng tôi cưới nhau từ đầu năm 2014, có với nhau đc 1 cô con gái đáng yêu vừa sn 2 tuổi xong. Tôi đag có bầu bé thứ 2 đc khoảng 6m.


Vc tôi vẫn bt cho đến khi nhân tình của chồng nt cho tôi, muốn nói hết sự thật với tôi.


Chồng tôi và cô ta đã có quan hệ yêu đương cách đây hơn 1 năm rồi, bây h cô ấy đã có bầu và ngày hôm kia chồng tôi vừa chở cô ấy đi bỏ thai. Cô ấy nt nói rõ 2 ng quen nhau lúc nào, yêu nhau ra lsao, vì biết chồng tôi có vợ con rồi, và chồng tôi cũng nói rõ ko xác định j với cô ta cả nên có vài lần ctay nhưng rồi lại đâu vào đấy, yêu nhau đến tận ngày hqua. Chồng vẫn yêu thương và hết lòng với vợ con nên tôi cũng ko mảy may nghi ngờ a có nhân tình bên ngoài. Chồng tôi lập riêng cái zalo khác để liên lạc với nhau. Cả 3 chúng tôi làm cùng 1 quán karaoke, chồng t làm DJ, tôi làm thu ngân, còn cô ấy làm "đào", hiểu nôm na là tay vịn đó. Chồng tôi sợ tôi biết chuyện nên cũng muốn kết thúc cách đây ko lâu rồi, nào ngờ để dính bầu, chồng tôi muốn bỏ đứa bé. Cũng vì thế mà cô ấy hận nên mới nói mọi chuyện với tôi.


Ngày hqua 2 vc cũng có cuộc nc cả buổi chiều, 2 ng cũng khóc lóc vật vã đủ kiểu rồi, chồng nói xin lỗi tôi, ko phải vì anh ko còn yêu tôi nhưng do a tham lam. A rất sợ mất e và con. A nói ko còn mặt mũi nào nhìn mặt 3 mẹ con nữa... Ban đầu a ko dám xin tôi tha thứ, vì tội a to quá rồi.


-Tôi nói nếu a bóc bánh trả tiền may ra tôi có thể tha thứ, đằng này a yêu nó hơn 1 năm rồi, tôi ở nhà nuôi con ko hề hay biết j. A giỏi quá! Tại sao lại để có con với nó, a có biết đàn ông lăng nhăng bên ngoài mà để có con là đàn ông ngu ntn ko???


A khóc...


A muốn tôi tha thứ cho a và cho a một cơ hội.


Cứ nghĩ đến hơn 1 năm qua a lừa dối tôi, tôi ko thể chấp nhận đc. Nhưng tôi thương 2 đứa con quá. Cái viễn cảnh này tôi đọc quá nhiều trên mạng rồi, nhưng ko ngờ nó lại rơi vào gđ tôi nhanh đến thế. Còn việc có tha thứ cho a hay ko, tôi vẫn chưa quyết định.


Muốn tâm sự lên đây, muốn hỏi ý kiến các mẹ tôi nên làm ntn bây h???