Xin nhờ các mẹ chia sẽ cho tôi một lời khuyên.


Tôi năm nay 32 tuổi , tôi kết hôn cũng gần được 5 năm. Khi mới kết hôn tôi cũng biết chồng tôi là người sành điệu ăn chơi gái gú rất nhiều, nhưng từ khi quen tôi thì A cũng chỉ có mình tôi mà thôi, chúng tôi bắt đầu bằng tình bạn sau đó tình cảm nảy nở dần, và khi A ấy đòi kết hôn thì tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ đàn ông ăn chơi nhiều rồi khi lấy vợ sẽ tu tâm dưỡng tánh lo cho gia đình.


Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi mới đầu khá hạnh phúc tuy thỉnh thoảng hai ngừơi vẫn cãi vã lẫn nhau, nhưng mọi thứ vẫn trôi qua. Sau một năm ngày cưới tôi sanh bé trai Tuấn Kiệt, cháu rất khôi ngô tuấn tú,nhưng chồng tôi tánh rất ham vui, nên hầu như thời gian rảnh anh ấy thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt , đánh bóng, tenit quên cả vợ con.


Mẹ chồng lên nuôi tôi sau khi mẹ đẻ nuôi tôi đầy tháng, bà lên ở với tôi, nhìn thấy hai mẹ con côi cút như vậy trong khi chồng tôi thì đi nhậu nhẹt suốt nhưng bà chẳng hề mở miệng la A lấy một lần, bà rất bênh A vì A là con út trong nhà.


Khi chúng tôi mới kế hôn, vì biết tính tình tôi không khéo léo với lại Bố mẹ chồng tôi đang ở nhà Anh trai của chồng tôi chứ không phải nhà của ông bà nên Bố mẹ tôi sợ tôi về làm dâu không khéo thì dễ mích lòng sanh nhiều chuyện rắc rối. Bố Mẹ tôi kêu hai đứa lại nói chuyện là cho chúng tôi một phần của đám đất trên Bình Dương, lúc đó gia đình chồng tôi cho một số tiền xây nhà để khi cưới xong hai đứa chúng tôi yên bề gia thất chỉ lo àm ăn mà thôi. Sau khi sanh bé đầu, khoảng một năm sau tôi sanh bé thứ hai, thi đây là khoảng thời gian chồng tôi nhậu nhẹt nhiều kinh khủng còn chuyên có bồ bịch thì tôi chưa phát hiện ra,hầu như thồi gian của anh ấy chỉ nhậu nhẹt là cà ( chồng tôi phụ Anh trai làm xe ben, anh ấy không lái chỉ điều hàng hóa và thỉnh thoảng đi canh Công An) vì có nhiều thời gian rảnh như vậy, nên suốt ngày anh bù khú với bạn bè nhậu nhẹt, chiều về lại đi đánh bóng chuyền, tenit cứ như trai độc thân chưa vợ. Có một lần sau khi sanh bé thứ hai được khoảng hai tuần, mẹ ruột tôi lên nuôi tôi, bà chăm sóc hai mẹ con tôi nhưng chưa bao giờ chồng tôi về sớm để có một bữa cơm đầm ấm của gia đình. Vì mới sanh xong nên tâm trạng tôi buồn lắm, có một lần A đi nhậu cả đêm lúc đó tôi mới sinh em bé được hai tuần nhưng phải đi tìm A về, vào quán này thị họ bảo nhóm bạn nhậu của A đạ đi quán khác. Tôi thấy buồn vô hạn. say khi em bé đầy tháng mà A vẫn nhậu nhẹt triền miên chẳng để ý gì đến sự hiện diện của ba mẹ con tôi cả,có hôm mới sang chủ nhật là A ra khỏi nhà rồi đi nhậu tới chiều tối, tôi buồn quá nên đã lấy áo quần của A cho vào Vali và gởi nhà bên cạnh rồi mấy mẹ con dắt díu nhau lên nhà ngoại. Khi Anh về không có chìa khoá vào nhà , qua nhà hàng xóm thì họ nói tối gởi quần áo của A ở đây rồi mấy mẹ con đi đâu rồi. Anh chạy lên nhà ngoại nói tôi đưa chìa khoá để về, vì giận quá tôi không đưa nên A bế bé trai đầu của tôi về nhà Ba Nội. Bên nhà chông tôi nói tôi ỷ nhà của Ba mẹ tôi nên tôi đuổi A ra khỏi nhà. (Như các bạn đều biết đây là đất bố mẹ tôi cho hai vộ chồng nhưng chồng tôi thấy không thoải mái muốn mua đất ở chỗ khác để khỏi mang tiếng ở nhà Vợ) Vì thế Bố Mẹ tôi đạ đưa lại 300T đồng để hai vợ chồng tôi mua một đám dất khác, nhưng vì chưa đủ tiền xây nên chúng tôi vẫn ở lại căn nhà này. Ba mẹ tôi rất hoan nghênh chúng tôi ở lại căn nhà này , ông bà


nói cứ ở chừng nào có điều kiện xây xong nhà thì chuyển đi chứ Ba mẹ chưa cần tới.


Không phải tôi cố ý đuổi chồng ra khỏi nhà nhưng vì a đi nhiều quá không quan tâm đến tôi và hai con, tâm trạng của người mẹ vừa sanh con xong cũng chưa ổn định nên tôi cư xử như vậy là không đúng. Nhưng tôi nghị là do A nên mới dẫn tôi đến hành động như vậy?? Thế là từ đó A và con trai tôi sống ở nhà A trai của A ấy gần hơn hai tháng, tôi nhớ con trai vô hạn và gọi điện kêu anh về nhà, nhưng A nhất định không về mà nói nếu tôi muốn sống với A thì ra thuê nhà để ở, chứ A không quay về nhà đó nữa, chần chừ mãi cuối cùng tôi quyết định thuê nhà sống bên ngoài vì tôi nhớ con chịu không nổi. Thời gian sống ở nhà trọ cũng tương đối hạnh phúc nhưng khoảng hai tháng sau A bắt đầu cặp bồ với một cố gái người này đã có con gái 9 tuổi và là dân giang hồ nhậu nhẹt như đàn ông vì thế mới hợp với chồng tôi. Cô ta tháp tùng chồng tôi trong tất cả các bữa nhậu mà nhậu say vào thì các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ??


Qua tìm hiểu tôi biết cô này cặp với một người Đài Loan và có đứa con gái 9 tuổi, trước khi cặp với chồng tôi cô này đã qua tay rất nhiều người người đàn ông “ Cô ta được mệnh danh là “ Võ Tắc Thiên”. Cô này chơi đề đóm, nhậu nhẹt cho vay nặng lãi, rất giang hồ, cô ta không đi làm mà sôốg nhờ vào tiền của gã Đài Loan tài trợ.


Lúc đó chúng tôi cũng bắt đầu xây nhà, Anh trai của A ấy giúp vợ chồng tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành ngôi nha, nhưng lúc đó chồng tôi đang mê mệt cố gái kía nên chẳng màng gì đến nhà cửa. Mọi thứ đều nhờ sự giúp đỡ của A chồng tôi. Tôi phát hiện list điện thoại Anh gọi cho cô ta mỗi ngày và kéo dài trong nhiều tháng, nhưng khi tôi hỏi đến thì a ta nói chỉ là bạn bè bình thường ăn nhậu thôi. Trong một lần ăn nhậu với cô gái đó chồng tôi cự cãi với bàn bên cạnh và bị bọn chúng đánh cho gãy hai răng mày tím bầm, khi biết chuyện tôi không hề hé răng nữa lời mà vẫn chăm sóc A hết mình A biết lỗi nên hứa với tôi sẽ cắt đứt với cô gái đó. Nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Khi căn nhà tôi xây xong cũng là lúc A công khai mối quan hệ với cô gái đó ra mặt, Vào ngày 1 tháng 9 gần lẽ 2 tháng 9 chồng tôi đi nhậu tại cty 42, lúc đó cô gái đó cũng có mặt. Cô ta là bạn thân của bạn chồng tôi, A này chưa vợ nhưng cũng là một tay sát gái, có lẽ vì chơi với nhau như thế nên chồng tôi cũng bắt chươc cho đồng hội đồng thuyền.Lúc đó tôi chạy xe theo dõi và phát hiện sau khi tàn cuộc nhậu khoảng 9 tối, hai cặp nam nữ trong đó có chồng tôi vả cặp bạn, chồng tôi lái xe Innova chở bọn họ đi ra khỏi cty, lúc đó tôi cũng chẳng thiết đến mạng sống của mình nữa phóng xe dí theo, khi qua cầu vượt sóng thần tôi dí kịp xe A, tôi đập cửa A bước xuống, không kiềm chế được cơn tức giân tôi giơ tay tát a mấy cái, lúc đó A đánh tôi rất nhiều ngoài đường và leo lên xe đi Vũng tàu tới tối 2 tháng 9 mới về bỏ mặc tôi kêu khóc giữa đêm mưa lạnh lẽo.


Hôm sau đi chơi Vũng àtu về A còn ngang nhiên cầm một bịch quần áo lót của nam va nữ giấu vào tủ giày trong nhà tôi, không biết linh tính mach bảo gì thì phải tôi mở tủ lấy đồ thì thấy bịch đồ này, tôi hỏi thì A nói là của cặp bạn A để quên trong xe A.Kể từ hôm đó A bỏ nhà đi không về, một tuần chỉ ở nhà khoảng một hoặc hai ngày nhưng về nhà A ta chỉ lăn ra ngủ không hề có trách nhiệm gì với mẹ con tôi hết.


Tôi đã đau khổ rất nhiều và gầy đ trong thấy, tôi tiều tụy chẳng thiết gì đến ăn uống , nhìn hai con mà tôi thấy tùi thân vô hạn. Đã nhiều lẩn A về nhà tôi thủ thỉ A àh A hãy cắt đứt với cô gái đó di quay về với gia đình vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu vì hai đứa con còn nhỏ quá, nhưng A phớt lờ mọi lời khuyên của tôi . Nên Tôi quyết định gỡi đơn ly lôn đơn phương ra toà, chờ toà gọi.


Tôi làm như vậy vì thấy A không còn yêu thương tôn trọng tôi nữa mặc dầu trong lòng tôi, tôi vẫn còn thương A và hai con nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ khi người đàn ông không còn Yêu thương tôn trọng mình thì mình sống với họ cũng không có ý nghĩa gì cả. Nên tôi quyết định giải thoát cho mình.khoảng thời gian A bỏ đi không hề giúp đỡ mẹ con tôi về vật chất cũng như tinh thần, tôi vẫn có thể gồng gánh lo cho các con tôi đầy đủ.


Không biết quyết định Ly hôn của tôi vào thời điểm này đúng hay sai mong các Mẹ cho tôi một lời khuyên.