Đây là lần đầu tiên e tâm sự chuyện gia đình của mình lên diễn đàn, và e cũng là thành viên mới. E mong nhận được lời khuyên của các chị để e có thể vượt qua giai đoạn này


Ck e là người nc ngoài, a ấy hơn e 20t. E hiện giờ đang bầu 9 tháng rồi ạ.


Từ trc đến giờ e luôn nghĩ ck e là 1 người ck tốt, quan tâm và lo lắng cho gia đình. Hàng tháng đi làm ck e đều đưa hết tiền lương cho e giữ, cần chi tiêu hay tiếp khách gì thì nói e đưa cho.


E là 1 người sống khá ích kỷ và hay ghen tuông, mặc dù ko có gì nhưng e vẫn giận dỗi và làm ầm lên mỗi khi e thấy ck e nc với con gái khác, dù là công việc ( nhưng ck e nc rất thân thiện với mọi người, mà e thì chỉ muốn a ấy đối xử với 1 mình e như vậy thôi ).


E và ck e rất hay cãi nhau kể từ khi e có bầu, trc đây e có giận thì a ấy cũng nhịn e nhưng từ khi e có bầu a ấy ko nhường e nữa. Trc đây e cũng hay kiểm tra đt của ck, nhưng sau mỗi lần ktra thì e đều có chuyện để ghen tuông thành ra a ấy ko cho e ktra đt của a ấy nữa. E ghen thì ghen nhưng vẫn rất tin tưởng ck nên e cố gắng thay đổi, chấp nhận ko ktra đt của a ấy nữa


Nhưng sau 1 lần e vào zalo của a ấy thì có 1 đứa cgai vào nc vs e, e giả làm ck e để nc vs nó thì nó trách là sao nó nt, gd ck e ko nghe. 2 ng họ quen nhau qua beetalk ạ. Nc 1 lúc thì lòi ra là đã đi ăn cơm và cafe cùng nhau, nhưng là đi cùng đồng nghiệp ck e nữa, và lúc ngồi cafe thì ck e cũng về trc. Sau vụ đấy thì a ấy cho e kiểm tra đt vì biết tính e đa nghi, hay ghen


Sau lần ấy thì a ấy đã hứa sẽ ko bao giờ làm như vậy nữa, vì nghĩ cho con nên e cố gắng bỏ qua. Cách đây khoảng 3 tuần thì vô tình e phát hiện ra a ấy có 1 chiếc đt nữa. Và e vào xem thì thật sự có nằm mơ e cũng ko nghĩ a ấy lại có thể ngủ vs cave các c ạ. Ngoài ra còn tán tỉnh và hẹn gặp nhiều đứa cgai khác nữa. Các c biết trên wechat thì khác gì ổ gái đâu. E đọc từng đoạn chát và phát hiện ra a ấy đã đưa gái về nhà ngủ. E ko biết là bao nhiêu lần nhưng chắc chắn là đã đưa về nhà rồi ạ. Kiểu bóc bánh trả tiền chứ ko phải bồ bịch gì. E có nt vs con đấy thì nó nói hday ck e say lắm, ko biết gì


E cũng đã nc với ck e thì a ấy vẫn ko thừa nhận, khi e cho xem tin nhắn thì ko nói gì, chỉ im và xin lỗi e. Hứa ko bjo có lần sau nữa. Bây giờ đi ăn với ai cũng bảo e đi cùng, e cũng cài định vị nữa, nhưng e vẫn chưa tin tưởng đc ạ, mà sống thế này e mệt mỏi lắm. E bầu cũng 9 tháng rồi, giờ e ko biết giải quyết ntn nữa.


E mong các c cho e lời khuyên với ạ