Chào các anh chị, các bạn!


Tôi đang bị xtress trong thời gian gần 4 tháng. Tôi và chồng tôi yêu nhau hơn 6 từ thời sinh viên, rồi đám cưới xong đến thời điểm hiện giờ chúng tôi đã có 2 bé gái. Từ thời yêu nhau đến đầu năm nay là chồng tôi không bao giờ có cái tính gái gú. Đầu năm nay anh đi làm xa, 2 tuần về thăm nhà 1 lần, có lần 3 tuần, 3 tuần anh không về thì tôi phải xuống thăm chồng, sợ chồng thiếu thốn. Tôi lo mọi việc trong nhà. Lúc anh chưa đi làm tôi cũng lo hết việc nhà, anh rãnh là anh đi tụ tập bạn bè nhậu nhẹt hoặc đánh cờ, hoặc uống cà phê hay chơi với bạn bè. Anh rất ít phụ việc nhà, tôi làm mọi thứ, chuyện tiền bạc trong gia đình tự tôi cũng cân đối, việc dạy dỗ các con tôi cũng làm. Anh rất ít quan tâm đến việc nhà và dạy dỗ con cái. Những chuyện này đối với tôi bình thường, chồng không làm thì tôi làm, tôi không nặng nề lắm. Nhưng ngày thôi nôi con gái tôi là ngày anh bắt đầu tán tỉnh người phụ nữ đã có chồng con. Lúc đó tôi không biết, 2 tuần sau tôi phát hiện anh lưu tên người phụ nữ đó là bx, rồi xin hình người ta. Đêm đó anh đi về tôi phát hiện và hỏi anh, anh không trả lời và chỉ nói xin hình cho vui thôi, rồi anh giả vờ ngủ.Tôi nói anh ngồi dậy và nói rõ mọi chuyện rồi anh ngủ. anh không chịu ngồi dậy mà cứ giả vờ ngủ, tôi đõ đầu anh dậy, anh chửi tôi rồi bỏ đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau tôi xem danh bạ trong icloud thì vẫn còn thấy lưu tên người phụ nữ đó là bx. Tôi gọi điện cho người phụ nữ đó và hỏi về chuyện giữa chồng tôi và cô ta, cô ta nói không có gì cả, tôi có chồng có con tôi không làm chuyện đó. Vậy mà hai tuần sau về anh cài pass điện thoại, lúc anh về nhà lúc 12h đêm trong tình trạng say xỉn, tôi nói anh đi làm xa về thăm vợ con mà lúc nào cũng say, anh nói em nói nữa là anh bỏ đi đó, tôi làm thinh và thấy anh nhắn tin điện thoại, tôi hỏi ai mà nhắn anh giờ này, anh nói tin nhắn quảng cáo. Đợt này anh về ở nhà 3 ngày, tôi nhìn và biết được pass điện thoại, hai ngày sau tôi biết pass và mở ra xem thì tôi mới tóa hỏa, hai người chat sex với nhau hơn nữa tháng nay, cô ta còn đòi anh ta mua xe máy cho, rồi nhiều chuyện nữa. Lúc đó tôi lấy điện thoại và ôm con bỏ đi, anh ở nhà đập phá đồ trong nhà, đêm đó anh gọi điện đòi lấy điện thoại lại nhưng tôi không đưa, tối đó tôi có nhắn tin và chửi con đàn bà kia. Nó không trả lời, tôi gọi điện nó cũng không bắt máy. Sáng hôm sau tôi về anh ta lấy điện thoại của tôi và đi làm lại. Tối đó anh gọi điện cho tôi xin lỗi mọi chuyện xảy ra. Và hứa sẽ không tái lập chuyện đó nữa. Nhưng anh mua điện thoại riêng để nói chuyện với người phụ nữ đó, vẫn gọi điện và chat chit hàng giờ. Khi tôi phát hiện thì anh vẫn nói là đã chấm dứt. Khi anh được điều về gần nơi mẹ con tôi ở để công tác, tôi kiểm tra điện thoại thì vẫn thấy hai người vẫn còn liên lạc. nhưng anh nói là lâu rồi. Thế là tôi nghiên cứu cách xem lịch sử cuộc gọi. Tôi đã xem và phát hiện từ ngày tôi phát hiện anh vẫn lén lút liên hệ với người phụ nữ đó cả ngày lẫn đêm. một ngày anh và cô ta liên lạc không biết bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn, dùng một lúc 3 sim để liên lạc với cô ta. thế là tôi quyết định xuống tòa gửi đơn ly hôn, vì trước kia tôi nói với anh, nếu anh tái phạm lần thứ 3 tôi sẽ ly hôn anh mà không do dự, tôi tức quá tôi lấy tay chỉ vào mặt anh ta, anh ta tác lại tôi, tôi tức quá phun nước miếng vào mặt anh, tôi nói tôi phỉ nhổ vào người anh, thứ đàn ông như anh không bản lĩnh, lúc nào cũng nói coi trọng vợ con mà suốt ngày anh chỉ biết tán tỉnh gái (Mà kể từ lúc anh dính đến cô ta là anh lơ là con cái hẳn, không bao giờ dẫn con đi chơi, suốt ngày chỉ ôm điện thoại mà thôi). Thế là sáng đó tôi chạy thẳng xuống tòa án nộp hồ sơ ly hôn. Anh gọi điện tôi không nghe máy, anh nhắn tin xin lỗi đủ thứ. Vậy mà từ trưa tới tối anh vẫn gọi điện nhắn tin liên tục cho người phụ nữ đó, tôi hết hi vọng, trong ngày hôm sau anh vẫn vậy, vẫn gọi điện liên tục. thế là tôi nói anh vẫn không sửa được tính lăn nhăn, thôi anh dọn ra ngoài ở, tôi không thể sống với người chồng như thế. Anh ra ngoài ở với bạn một thời gian anh về đưa đón con đi học, tôi nói nếu anh chấm dứt được thì anh được phép về ở gần gũi con. Anh về ở được ít ngày, ngày nào tôi cũng nói chuyện với anh, anh đừng cố làm việc xấu sau lưng em, anh làm gì em cũng biết hết nên đừng có lén lút. Anh muốn đến với người phụ nữ đó thì nói thẳng để em dứt khoát cho anh nhẹ nhàng, suốt ngày anh trầm tư, đi tìm hiểu tại sao vợ biết được những cuộc gọi anh gọi. lúc anh tra ra được thì tôi phát hiện anh vào đổi pass, tôi mới hỏi thì anh nói không thích ai theo dõi, nhưng tôi nói trước kia có bao giờ anh cài pass điện thoại không, sao giờ lúc nào anh cũng cài pass. thế là anh đòi đi làm lại ở chỗ ấy, hôm trước anh hứa sẽ không đi nữa. thế là hai vợ chồng không thống nhất. ngày hôm sau là ngày tòa hẹn tôi xuống đóng án phí, tôi nghĩ nếu anh có cải thiện thì tôi sẽ không đi đóng án phí nữa. ai ngờ ngày hôm sau, anh chặn số điện thoại của tôi, và bắt đầu nhắn tin và gọi điện lại cho người phụ nữ kia. Tối hôm đó về tôi nói thôi anh dọn đồ ra ngoài sống luôn đi, còn không dọn đi tôi sẽ vứt hết quần áo ra khỏi nhà. Vì tôi không để người chồng, người cha như thế sống chung với mẹ con tôi. Nhà thì nhà thuê chứ không phải nhà của ai. Anh dọn ra ngoài ở và nói sống ly thân, nếu tôi muốn ly hôn thì cứ làm thủ tục anh đồng ý mọi điều kiện của tôi. Thật ra tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ, không muốn con mình không có cha bên cạnh. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng lỡn vỡn sự lừa dối của anh. Sáng nay anh đón con tôi lại phát hiện anh lại có điện thoại mới, vì những điện thoại trước tôi đã tịch thu hết. Thật sự trước sự việc này xảy ra vợ chông tôi vẫn hạnh phúc, tôi vẫn chăm sóc chồng, chăm sóc con mà thấy mình vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ tôi nặng nề về tinh thần quá các anh chị ạ. Về tài chính tôi không phụ thuộc chồng, tôi không tạo gánh nặng cho anh. Thật sự nếu không vì con thì tôi cũng chia tay anh sớm rồi. Tôi mệt mỏi quá anh chị ạ. Từ nay tới ngày tòa xử tôi vẫn để cho anh chút hi vọng, nhưng tôi thấy mệt mỏi quá. Nhìn các con mà tôi không cầm lòng được. Giá như anh quyết tâm dứt với người đàn bà kia thì tôi không nặng nề thế này. anh không về đón con thì thấy tội con, nhưng anh về tôi thấy mặt tôi lại khó chịu và nhắn tin gây lộn với anh. Tôi mệt mỏi quá, tôi vẫn định xuống tòa án khi tòa gọi, vì nếu đến lần hòa giải cuối cùng mà anh vẫn không ăn năn hối lỗi thứ thì tôi quyết định ly hôn luôn. Trong đầu tôi lúc nào cũng thấy anh vẫn lén lút qua lại với người phụ nữ đó. Tôi nghĩ anh chưa đi quá giới hạn các anh chị ạ, và tôi cũng nghĩ anh chỉ vui chơi thôi, nhưng tôi không thể nào chấp nhận khi anh không dứt khoát được với người phụ nữ đó. Xin anh chị hãy cho tôi lời khuyên