Em cũng mới lấy chồng đc hơn 1 năm thôi ạ. Vậy mà chồng em ngoại tình 2 lần rồi các chị ơi. Em buồn quá
Ở nhà thì anh ấy yêu chiều em lắm, chăm sóc từng chút một, vợ chồng em cũng đi chơi suốt, em thấy rất hạnh phúc. Vậy mà....
Lần 1 thì anh ấy nói do anh ấy có quá nhiều áp lực công việc, mà ko muốn kể cho vợ vì sợ vợ phải buồn và lo lắng nên lại đi tìm cô đồng nghiệp để tâm sự. Sau lần đó, em đã bắt chồng phải nghỉ việc ở đó
Lần 2 là khi anh ấy chuyển sang công ty khác, 1 ngày nọ em lại phát hiện tin nhắn mùi mẫn của anh ấy với 1 cô khác cũng làm cùng ở công ty mới. Điều tra ra thì biết họ hẹn hò mới đc khoảng 1 tháng. Em nổi khùng lên, quyết ly hôn. Anh ấy khóc hết nước mắt xin lỗi em, nói rằng anh lầm lỡ rồi, mong em tha thứ. Em cũng đã tha lỗi cho anh ấy nhưng 1 tháng nay em vẫn cứ buồn và ko thể quên đc chuyện đó
Em đã nói thẳng là nếu có lần thứ 3 nữa thì e sẽ nhất quyết ly hôn. Anh ấy hứa sẽ ko bao giờ có lần 3 nhưng em vẫn thấy lo sợ quá. Sợ rằng nếu anh ấy tái phạm lần nữa, em sẽ lại buồn biết bao nhiêu, và rồi hôn nhân tan vỡ khi vừa mới cưới
Bọn em kế hoạch nên vẫn chưa có baby. Bố mẹ em thì nói do ko có con nên rảnh rỗi sinh nông nổi thế, lại giục em nhanh có bầu đi
Em ko biết nên làm thế nào. Mong đc các chị có kinh nghiệm giúp đỡ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1