Chồng nghiện lô đề có nên ly dị không khi mà mình vẫn rất yêu chồng
Đã lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại vào wtt để đọc các mục tâm sự của các chị em. Hiện giờ mình đang cảm thấy bế tắc vô cùng, mình viết câu chuyện này ra đây để mong mọi người cho mình 1 lới khuyên .
MÌnh và c mình yêu nhau hơn 6 năm rồi mới cưới và cũng về sống với nhau được gần 5 năm nữa rồi.
Hiện tại bọn mình có 1 con giá 3t và 1 con trai 10th tuổi.
C mình trước đây là một người ngoan ngoãn, hiền lành đến nghe người khác nói bậy còn dỏ mặt nhưng sau khoảng 3 năm yêu nhau mình bất ngờ phát hiện ra c mình chi lô để mình đã tìm mọi cách khuyên nhủ chồng mình, lúc đó chồng mình cũng hứa hẹn là sẽ không chơi nữa nhưng sau đó mình phát hiện chồng mình vẫn chơi
Đầu năm 2010 bọn mình cưới nhau về mình phải đi vay hơn 200tr để trả nợ cho chồng sau đó đến năm 2011 chồng mình lại vẫn chơi, mình biết đã ngấm vào máu rồi thì sẽ không bỏ được nên mình phải giả vờ chơi cùng để kiểm soát xem như thế nào và sau đó hai tháng lương của mình mình phải đưa cho chồng mang đi trả, mình lại bắt đầu ngọt ngào khuyên nhủ c. Cuối năm đó mình sinh bé gái đầu lòng bị đẻ non do suy nghĩ nhiều về chuyện đấy quá.
Đến năm 2012 c mình lại nợ gần 1 tỷ, mang xe oto của cơ quan đi cắm, mang xe của sếp đi cắm, gia đình mình lại phải đi vay mượn để lấy xe ra cho nhưng k dừng lại ở đó chồng mình lại thuê thêm xe ở ngoài để đi cắm (Vì chồng mình là lái xe), mình và bố mẹ chồng cùng các anh chị em lại đi vay mượn để nhổ xe ra. Đây k phải là lần đầu c mình thuê xe để cắm, xe máy cũng cắm mấy lần rồi và mình là ng phải đi vay tiền để lấy xe ra. Thời gian này cũng là lúc mình phải chịu đựng lỗi đau mất đi 1 ng thân (Anh dể mình bị đột quỵ), Nhà mình chỉ có 3 chị em gái, 1 mình mẹ phải nuôi 3 chị em mình khôn lớn học hành đàng hoàng, em gái mình thời gian đó lại đnag trục trặc với chồng, Niềm vui duy nhất của mẹ mình là nhìn thấy các con vui vẻ và hạnh phúc nên mình đã im lặng không nói gì với gia đình mình
Sau đó chồng mình hứa hẹn nói rằng đã sợ lắm rồi, chỉ muốn được làm 1 ng bình thường để sống vui vẻ bên con gái. Mình nghĩ giờ chỉ cần có con trai thì chắc c mình sẽ thay dổi để sau này còn dạy con (Bố chồng mình cũng chơi lô để phải bán gần hết đất cát của nhà có để trả nợ) nên mình đã có sự tính toán ở bé thứ hai và may mắn là đúng như tính toán của mình.
Từ lúc biết có con trai mình luôn nhắc nhở c phải sống tốt làm lại cuộc đời để sau này còn dạy bảo con cái và mình cũng nói mình đã kiệ sức khi ngày ngày phải lao mình vào làm việc để trả nợ cho chồng rồi nên nếu chồng còn phạm sai lầm 1 lần nữa mình sẽ cùng các con ra đi và không bao giờ cho chồng có cơ hội sửa chữa nữa
Ngày hôm nay mình lại phát hiện ra chồng mình lại mang xe máy đi cắm rồi, minh buồn lắm, Mình muốn ly hôn nhưng lại thương hai con quá bé, liệu ra đi mình có đủ khả năng nuôi con không, mình cũng không muốn về nhà ngoại, mình không muốn làm mẹ buồn, nhưng mình không thể tiếp tục sống như thế này được, rồi lại hỏng đến đời thứ ba mất.
Mình hoang mang quá, không biết phải quyết định như thế nào, mình đã đến cổng tòa án nhưng rồi lại quay về vì mình vẫn rất yêu chông và chồng mình cũng vậy. Mình không biết phải làm gì với hai đứa nhỏ, mình rất muốn vào Sài Gòn để sống, rời xa nơi đây nhưng quyết định này liệu có làm khổ các con của mình không?
Chồng mình ngoài việc chơi lô đề ra thì không có gì đáng trách cả, rất yêu thương , quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ vợ con chính vì thế mà bao năm nay mình mới luôn cố để vun đắp lại gia đình nhưng đến ngày hôm nay thì mình bị kiệt sức rồi
Mong mọi người cho mình xin ý kiến xem nên làm gì bây giờ. Tất cả những chuyện đã sảy ra bao năm qua mình chưa hề kể với 1 ai ngay cả mẹ vì mẹ mình rât yêu con dể nên mình không muốn làm mẹ thất vọng và cũng không muốn vạch áo cho người xem lưng nên mình đành âm thầm chịu đựng tất cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1