Xin nhờ lời khuyên của các anh - chị có nhiều hiểu biết về các biểu hiện lạ của chồng và các căn bệnh xã hội hiện nay.
Vợ chồng em lấy nhau được 1,5 năm. Chồng là viên chức nhà nước, là người thực tế, có chí tiến thủ; ít chia sẻ với vợ mà thường theo xu hướng tự giải quyết.
Trong hai tháng gần đây, cứ đi làm về là chồng kè kè điện thoại bên người. Nhiều đêm khi em tỉnh giấc thấy chồng cũng đang xem điện thoại với lời giải thích "anh mất ngủ". Em cũng cố tình để ý nhưng chỉ thấy mấy chồng xem mấy trang báo dantri, vnexpress... Không ngờ một lần vô tình thấy chồng xem một trang nào đó kiểu như cá độ bóng đá, em thấy màn hình toàn những số má xếp hàng xếp cột. Biết vợ nhìn thấy chồng vội vàng mở dantri. Em đã hiểu những lần trước khi em nhìn đc vào đt của chồng luôn trong trình trạng vừa mở trang chủ.
Vợ chồng nói chuyện với nhau, chồng phủ đầu luôn: cái này anh không nói cho em được, khi nào xong việc anh nói. Chốt lại là cũng chỉ được mấy câu: việc đàng hoàng, không nguy hiểm, là việc người khác nhờ và không liên quan tới bóng đá.
Từ sau hôm đó, chồng chỉ chơi PS trên điện thoại (như hồi trước). Em nhận định vậy là chồng cảnh giác cao độ và không muốn để mình biết.
Về cuộc sống gia đình:
1. Sex: như bình thường.
2. Tài chính: có thể gọi là bình thường. Chồng đưa tiền ít hơn trước nhưng phù hợp với nền kinh tế bây giờ. Không có dấu hiệu nợ nần. Qua quan sát em nhận thấy chồng chi tiêu nhiều hơn trước, khoảng 15tr/ tháng. Trong 6 tháng qua đã vay em 1 lần 10 triệu, một lần 30 triệu.
3. Điện thoại của chồng: thường xuyên xóa danh bạ duyệt web, có vào yahoo nhưng không còn lưu mật khẩu như trước nữa rồi.
Về các hướng suy nghĩ của em như sau:
1. Cá độ bóng đá:
Lập luận: từ những gì em nhìn thấy và quá khứ trước kia (hồi học đại học) chồng em đã từng cá độ (loại cá độ không phải đặt tiền trước mà chỉ cần biết nhà cửa tên họ thôi). Đã thua và gia đình trả nợ cho 3 lần.
Phản bác: em có xem đá bóng (cuối tuần) cùng chồng nhưng chồng không quan tâm mấy đến tỉ số, không có biểu hiện ăn thua, nhiều khi ngủ quên khi xem. Khi xem bóng đá, chồng không nhắn tin gọi điện, cũng chẳng xem mạng.
2. Ngoại tình: không có cơ sở, em cũng không tin, tuy nhiên vẫn xác định khả năng.
Em nghĩ mãi không ra chuyện là như thế nào, cũng không thể tìm cho mình hướng suy nghĩ hợp lý. Phần nhiều rất lo lắng vì trước kia chồng đã từng cá độ rồi. Em băn khoăn những vấn đề sau:
1. Có những lý do nào phù hợp những biểu hiện của chồng em trên đây không ạ?
2. Có thể là việc gì mà cứ phải mở xem mạng nhiều thế không ạ? Chồng em làm trong ngạch kiểm sát.
3. Giải quyết chuyện này như nào bây giờ ạ, ép chồng nói ra thì chắc chắn không được, em ngọt nhạt hay mưu mẹo gì được?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1