Mình đang buồn âm ỉ chả biết chia xẻ với ai. Chuyện là thế này. Cô bạn thân của mình và chồng mình (cùng là bạn thân của cả 2 người k của riêng ai) cưới. Mẹ chồng mình k cho mình đi đám cưới vì mình magn bầu con gái nên sợ con vô duyên. Mình biết mẹ mình vốn mê tín nên có chat với cô bạn đó như thế và bảo là chắc mình sẽ đến sau đám cưới. Thế là cô bạn mình k mời mình đi đám cưới nữa mà gọi điện cho chồng mình mời cưới. K thấy chồng mình nhắc là mời cả 2 vc. Mình buồn quá. Đã thế còn mời cả em chồng. Bố mẹ hắn cùng quê nên mời cả bố mẹ chồng mình. Mời chồng mình từ chiều thứ sáu đến ngày thứ 7 dự đám cưới. Mình buồn và giận lắm. Nghĩ là bạn mình cư xử với mình thế thật là khôgn khéo. Cứ buồn mãi. Chồng mình thì vô tư. 2 hôm sau là sinh nhật cô bạn dó. Mình vẫn thường nhắn tin chúc mừng nhưng hôm đó vì giận nên k nhắn. Có nói với chông fmìh là sn đó. Rồi sau đó mẹ chồng gọi điện bảo hôm cưới đó cũng phải về quê k được ở ngoài này một mình. Bà k yên tâm. Mình nghĩ, mình dẹp bỏ tự ái để gọi điêẹ cho bạn mình là sao k mời mình, chắc quên mình rồi. Cô bạn đó gọi điện bảo là có nói với chồng mình lúc chồng mình gọi điệnh chúc mừng sinh nhật. Hic. Mình lại càng buồn vì cách cư xử của chồng và của bạn. Moịn người coi như k có mình và k đối xử thật tốt với nhau như là mình là kẻ khôgn ra gì. Tối đó mình cứ khóc mãi vì cảm thấy tổn thương và tự ái. Chồng mìnhi cứ hỏi làm sao nhưng mình k thể giải thích được, vì nói ra thật là khó.
Tối hôm đó, chồng mình đi ăn cỗ, mình gọi điện bảo là ăn xong ra đón mình mình cũng sang đó luôn, sang trước cũng được. Mình ngồi nhà với bố mẹ chồng mãi, chồng mình đi sang đó vui quá lâu chả về đón mình, sau đó bố chồng pảhi gọi điêẹ giục về. Sang đó mịnh vẫn trò chuyện với cô bạn mìnhn bình thường.
Hôm sau chồng mình lại đi đám cưới tiếp, đón dâu... mãi gần chiều mới về. Mình cứ ở nhà với mẹ chồng. Thực ra bản thân mình nghĩ chuyện đó cũng bình thưường thôi. K có gì. Nhưng nghĩ đến việc chồng mình rất nhiệt tình mình cứ buồn mãi. Hay tại mình không khéo nhỉ nên chồng không quan tâm đén mình nhiều. Còn bạn mìnih thì khéo?... Ngày xưa bạn mìnihi cũng chỉ đi đám cưới chồng thôi và không lên nhà mình. Chồng mình mừng phong bì rất nhiều. Dù ngày xưa cưới 2 đứa cô bạn mình đi rất bình thường thôi. Dếnđám cưới thì đưa đón bạn bè cô dâu và nhiệt tình hết mình.
Mình cứ nhẩn nhà buồn vì không biết là mình quá nhạy cảm hay không? Chồng mình ngày xưa yêu mình vui vẻ với mấy cô em ở cùng đến mức bạn mình bảo là tưởng đó là người yêu của chúng nó chứ không phải của miình. Rồi đứa bạn gái mình siinh, chồng mìnih tự mình đến thăm nó và tặng quà. Mình ngạc nhiên và tự ái lắm. Vì lúc chồng mình đến tán mình thì quen nó và hình như nó cũng rất quý chồng mình. Mình cứ cảm giác là nếu mình k đổ chồng mình thì chắc là 2 người đó có vấn đề rồi. K biết có phải là do mình quá nhạy cảm không nữa? Nhưng mình không sao thoát ra khỏi sự buồn bã và ghen. Đôi khi mình cũng ám chỉ đến chuyện là đừng nên đối xử với bạn gái của vợ quá đà để vợ hiểu lầm. Chồng mìnhi cứ vô tư nói là : Anh có bao giờ thế đâu mà e phải nhắc. Ôi, chán quá. Mình phải làm sao. Có phải là do mình k nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình nt lại luôn : hả? đi ăn hỏi trong họ hàng ~...