Mình thực sự rất buồn, và không ngờ chồng mình lại làm việc nông nổi đến vậy. Đừng đổ lỗi cho rượu, tất cả là do bản thân hết. Hôm qua chồng mình đi ăn liên hoan cùng phòng, không hiểu cái anh D cũng phòng nói điều gì đó xúc phạm về bố mẹ chồng mình, mà chồng mình tức quá, cầm cả chai rượu đập vào đầu anh đấy, lúc về nhà em thấy lưng áo chồng mình toàn máu, hu hu. Lúc đó mình biết trong người anh ấy vẫn còn hơi men nên không dám hỏi gì nhiều, sau đó gọi cho 1 đồng nghiệp khác của chồng hỏi chuyện thì thấy bảo anh D kia bị thương ở đầu, đã đi sơ cứu và đưa về nhà chứ không phải nằm viện, sáng nay cũng không đi làm.
Từ nhỏ mình sống cùng bố mẹ chưa va vấp nhiều nên chả biết giải quyết thế nào, hơn nữa mình sợ chuyện này còn ảnh hưởng đến công việc và sự thăng tiến của chồng và mình sau này. 2 vợ chồng mình làm cùng 1 công ty, công ty nhà nước nên rất cơ chế, khi mà mọi người đang đấu đá nhau để giành giật từng vị trí thì rất có thể vin vào cớ nọ cớ kia để hạ bệ nhau. Mình đã rất cố gắng để có thể đứng được vào vị trí này trong công ty, và đưa chồng lên làm việc ở đây, nhưng mà bây giờ mình thấy thất vọng và mệt mỏi quá.
ĐÚng là mấy cty nhà nước,***,toàn bọn chả giỏi giang gì,xin sang liên doanh mà làm,mình có khả năng,làm được việc,chả sợ bố con thằng nào.Còn bia rượu vào,thằng nào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng nói tóm lại là dù gì thì gì chuyện xảy ra rồi, bạn cũng đừng có thất...
2. Ai hỏi gì, cũng nửa đùa nửa thật nói...