Mình 25 tuổi còn chồng 27, hai vợ chồng đang sống cùng bố mẹ chồng. ( Người Miền Bắc) Bố mẹ chồng mình thì rất tốt. Mẹ thì khá thoáng trong mọi chuyện nhưng rất thương yêu và chiều chuộng con trai ( chồng mình ), còn bố thì hơi kĩ tính và nói nhiều một chút. Chồng mình thì cũng có đầy đủ tật xấu của cánh đàn ông nhưng khi có vợ thì bỏ hết và khi mình sinh SuBin thì bỏ lun cả thuốc lá :>. Nhưng ( lại nhưng các mẹ ạ )


Chồng mình là một người lười.


Mọi công việc cứ hay ỉ lại 8-|. Mình sinh con được mấy ngày đã phải bưng thau đồ đi giặt.( nhờ chồng thì cứ ậm ờ - còn mẹ chồng thì bận cả ngày nên mình chẳng dám phiền, mà mẹ mình cũng ko thích )


Đi làm thì cứ dán mắt vào cái IPad, khách hỏi thì câu trả lời câu ko ( nhà mình bán hàng ). về nhà cũng vậy, chỉ thích ẵm con thôi ( vừa ẵm vừa chơi được ), con đói thì cho ngậm tu ti rồi bắt nó ngủ , con ị thì lại "em ơi ". lâu lâu rửa được vài cái chén thì " hình như em ko thích rửa bát thì phải "


nhiều hôm mình vừa để con lên xe ê a với con ( 3 tháng tuổi ) vừa nấu cơm còn chồng thì ngủ . Nhiều bữa uất ức khóc nói thì mẹ chồng bảo " nó đã thay đổi nhiều lắm rồi " . Mình biết chồng có thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng như vậy chưa đủ các mẹ ạ. có phải mình quá đòi hỏi ko ?


Mỗi lần cãi nhau thì nằm ì ra đó, người ta làm thì ngủ , khi đến giờ ngủ thì dậy ôm cái máy tới gần sáng, ko ăn cùng mọi người, ko đi ra cửa hàng bán hàng rồi buổi tối ông bà nội lại cái điệp khúc " chúng mày lại có chuyện gì, bố mẹ chán lắm. phải bảo ban nhau vv và vv ) . Có chuyện gì cũng đem nói với mẹ.... Mình thì lấy chồng xa, tiếng tăm thì ko bjk ( mình đang ở nn) , bạn bè thì ko và tất nhiên tài chính cũng ko . Nhiều khi uất quá mình muốn ẵm con về VN với bme mình cho rồi nhưng nghĩ lại thương con. Các anh chị. các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với, hãy chỉ cho em cách làm sao để trị anh chồng lười này đây