Chào cả nhà, em là thành viên của diễn đàn đã lâu đọc rất nhiều tâm sự của mọi người và những lời khuyên của các mẹ nữa. Em đang có chuyện buồn không biết giải quyết thế nào, lập nick mới vào diễn đàn mong các mẹ cho em lời khuyên.


Em lấy chồng đã được 2 năm nhưng hiện tại chưa có baby. Chồng em buôn bán bđs, có làm chung với một nhóm. Trước đây công việc làm ăn nên em cũng không nghi ngờ gì nhưng một hôm em đọc được tin nhắn gửi đến cho ox em gọi ox em là chồng yêu, muốn được sống cùng chồng yêu. Em cũng biết người này đã có chồng và có con rồi con hơn chồng em 4 tuổi nữa. Đọc được tin nhắn này em thật sự bị sốc các mẹ ạ. Em đã lấy điện thoại gọi lại lúc đầu nó nói nó thích thì nó nhắn, sau đó nghĩ thế nào nó nhắn lại cho em là đấy là tin nhắn chị nhắn nhầm cho chồng chị. Thử hỏi có ai nhắn tin cho chồng lại nhắn nhầm cho đối tác làm ăn không? Em nói nếu tử tế đàng hoàng thì đến gặp em nc thẳng thắn còn nếu không em sẽ đến nhà nc với chồng nó. Nó không tin em biết được đc nhà nó nên nó vẫn vênh váo lắm. Em đã mang tn nó nhắn cho ox em đến cho chồng nó đọc. Chồng nó cũng gặp ox em vài ba lần nhưng không nghĩ là có chuyện đấy. Chuyện xảy ra cách đây 5 tháng rồi, em biết vợ chồng nó đã bán nhà và chuẩn bị ra tòa vì chồng nó cũng gặp em nc mấy lần. Qua cách nói chuyện e thấy anh ấy là người tử tế, chu toàn nhưng tính con kia nó thế, trước đây nó cũng đã từng đi cặp bồ rồi. Gia đình chồng nó cũng phản đối anh kia khi chuẩn bị lấy nó, anh ấy nói bây giờ ân hận thì đã muộn chỉ tội cho đứa con gái của anh ấy có người mẹ không ra gì. Còn về phần Ox nhà em lúc đầu không nhận nói là nó nhắn ai mà biết được nhưng sau thấy em làm căng quá lại nói do em không quan tâm, chỉ lo phấn đấu sự nghiệp, học hành ( em đang làm nghiên cứu sinh ) nên nhiều lúc cảm thấy cô đơn, tự em tạo ra khoảng cách và làm cho ox em không còn cảm thấy tự tin khi ở bên em như ngày xưa nữa, không còn cảm giác che chở mà mọi việc đều tự ý do em quyết định. Ox em không thích em học nữa, đây có phải là nguyên nhân không các mẹ. Năm nay em 26 tuổi, em định học xong mới có con nhưng bây giờ em không biết làm thế nào nữa. Ox cũng nhiều lần nhắn tin nói anh sai, anh xl, rất ân hận và mong em cho một cơ hội sửa chữa. Mọi người cũng khuyên em nên bỏ qua, họ nói con kia chủ động tấn công ox em trước, nó chiều chuộng rồi đưa tiền của nó cho ox em mua đất thì mỡ đến miệng mèo mèo nào chả ăn. Em cũng không quan tâm là bây giờ ox em với con kia còn quan hệ không vì em đã chuyển nhà ra chỗ khác ở từ khi biết chuyện. Thật sự bây giờ nghĩ lại nhiều lúc em thấy ghê tởm và khinh bỉ, nhưng nhiều lúc lại nghĩ hay là bỏ qua, dù sao ox cũng đã biết hối hận và em cảm nhân tc dành cho em vẫn còn. Nhưng em không biết phải làm thế nào để có thể gạt bỏ mọi chuyện trước đây được. Mỗi lần nghĩ đến em lại thấy sôi máu lên, muốn tung hê tất cả. Có lần em dọa đến công ty con kia cho mọi người biết bộ mặt của nó thế nào, nó làm kế toán cho một công ty ở trên TX, nó dọa thuê đầu gấu cho em một trận rồi dọa đưa ra công an vì em làm phiền nó. Tất nhiên là em chả sợ vì loại đàn bà lăng loàn như nó chỉ to mồm chứ dám là được gì. Các mẹ hãy cho em lời khuyên em nên làm gì?