Chào mng, lâu lắm rồi em mới vào wtt để tâm sự, mong mọi người giúp em. Em đang giận chồng và buồn quá! Chuyện là tối qua em cầm máy chồng vào web thì thấy trình duyệt vẫn lưu lần lướt web trước là vào một web đen của nước ngoài nên em mới vào lịch sử xem thì thấy thời gian xem là buổi chiều trong ngày (lúc chồng đang đi làm) và vào khoảng gần chục lần. Trong lòng em cảm thấy vô cùng buồn bã, giận nên không nói câu nào. Lúc gần đi ngủ em mới hỏi tại sao, vào vì lý do gì thì anh đáp qua loa là vào buổi trưa nh em nói em ko tin thế là anh cũng giận, đi ngủ ko nói với em câu nào luôn. Em nghi ngờ quá!
- Thứ nhất, nếu đúng như anh nói là anh vào buổi trưa thì lý do là tại sao anh làm như vậy khi đang ở cơ quan như vậy? Em có để anh thiếu thốn đâu? Hay vì anh đã chán vợ?
- Thứ hai, nếu không phải như lời anh nói, có lẽ nào buổi chiều anh đã đi đâu với ai?
Bây giờ trong em đang có một mối nghi ngờ lớn và rất giận. Anh vốn hiền lành, trung thực nên không bao giờ nghĩ anh có thể ngoại tình. Anh cũng từng nói anh không phải là một người như vậy. Trước đó em cũng từng nói là chỉ cần anh ngoại tình không bao giờ em tha thứ, lập tức ly dị ngay. Bình thường tình cảm hai vch cũng rất tốt, anh cũng rất tốt với em. Chúng em cưới mới 1 năm nên chưa có con. Cuộc sống còn khá thoải mái và vui vẻ.
Em phải làm sao tiếp bây giờ? Giờ em cảm giác chán nản không muốn nhìn mặt anh nữa :'(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ nó chắc là người mô Phạm và nguyên tắc lắm đúng không ?!
Hồi mình mới yêu lần đầu cũng khó tính và chuẩn mực lắm...
Nói thật là lúc đầu mình cũng gà mờ lắm, ox chỉ bảo cho nhưng...