Chán quá, mấy hôm rùi tớ bị ốm (sốt cao và đau họng:Sad: ), cứ tưởng bị cúm gà,:Worried: may mà hôm nay đỡ rùi, trộm vía!:Smiling: Chả vào được wtt. Trưa nay tiện rảnh rang ở vp, vào dạo một vòng thấy nhiều sự thay đổi quá! Nhất là vụ xung đột nảy lửa bên topic Phản hồi hàng thanh lý!
Lại lạc đề rồi. Đang vào đây phàn nàn mà. Chả là thế này. Mấy hôm vừa rùi ốm sốt, con quấy quả-gửi bà ngoại trông hộ. Còn chồng thì toàn hơn 11h đêm mới về! Nhớ ngày xưa mỗi khi vợ ốm, chồng lăng xăng chạy đi mua thuốc, nấu cháo, đấm bóp, an ủi khiến có bị nặng mấy cũng mát lòng, mát người mà khỏi nhanh.:Smiling:
Tớ chán quá, bố mẹ lên hỏi han hàng trăm câu cũng chả bằng chồng âu yếm một lời! Tối qua, chính xác là gần nửa đêm, chồng tớ mới về, người toàn mùi rượu và thuốc lá, về nhà lại mò đi ăn mì tôm, vừa giận, lại vừa thương! Nhưng giận nhiều hơn (vì lúc đó đang nóng đầu mà) nên xả luôn chả nể nang gì.......Ông chồng tớ cứ nghệt mặt ra nghe vợ xả rồi sụt sịt, thanh minh thanh nga......Túm lại là bây giờ công việc bộn bề, làm quản lý cấp cao nhất nên những gì quan trọng là phải đi để quyết định, mà toàn việc phải ngồi trên bàn tiệc mới ra vấn đề. Thêm một tin nghe chán ngắt là sau này, sẽ còn về muộn như thế, đi công tác triền miên vì mở thêm nhiều dự án, không có anh thì không được!:Sad: :Crying:
Đang quen một tuần đêu đặn 3 buổi VC đi chơi sau giờ làm việc, ẩm thực rồi cine.....thế mà bây giờ.......tịt ngóm rùi! Lại thêm vụ vợ ốm sốt mà chồng cũng chả có thời gian hỏi thăm, thuốc nhờ mua cũng không có thời gian mà mua...:Crying:
Có mẹ nào cùng hoàn cảnh không vào chia sẻ với, hoặc cho tớ lời vàng ngọc xem nào? Tớ cũng biết là mình nên thông cảm, động viên chồng tiếp tục trên con đường tiến thân, rằng chồng cũng mệt mỏi lắm chứ chẳng sướng sung gì, nhưng phải hy sinh thú vui nho nhỏ sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, thời gian riêng tư cho hai vợ chồng mỗi chiều mỗi tối, thậm chí cả cuối tuần thì....tớ thấy không ổn, tiền nhiều quá cũng chả để làm gì khi cuộc sống VC tẻ nhạt (chuyện xxx chắc chắn sẽ thưa thớt như lá mùa thu rồi hu hu:Crying: ) Liệu có nên khuyên chồng từ chức làm chuyên viên bình thường không nhỉ?:Thinking:
Chả biết nếu nói thế lão chồng tớ sẽ ý kiến ý cò gì không?
AX nhà mình cũng thường xuyên về trễ,cứ mãi điệp khúc "làm ban ngày,cày ban đêm(đúng nghĩa đen nha các mẹ),làm thêm cả ngày nhgỉ".3 mẹ con mình chiều nào...
AX nhà mình cũng thường xuyên về trễ,cứ mãi điệp khúc "làm ban ngày,cày ban đêm(đúng nghĩa đen nha các mẹ),làm thêm cả ngày nhgỉ".3 mẹ con mình chiều nào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Tôi đã chứng kiến một số gia đình, chồng...
Hay. Quá chính xác.
Có khi nào giống như cuộc sống của mấy ông cậu nhà mình không?
Mấy chú mình...