Chào mọi người, thật sự e đang buồn, bế tắc quá. Vc em cưới nhau hơn 5 năm rồi, trước khi cưới cũng có bàn bạc chuyện con cái thì ai cũng đồng ý là để tự nhiên thôi. Cưới xong thì cơm áo gạo tiền, cả hai đều lăn lộn vì công việc, nói thật là cưới năm năm mà số lần vc gần gũi mỗi năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên chưa có con cũng không có gì lạ. Dạo này bố mẹ em hối thúc quá nên em chột dạ và hỏi chồng thì anh ấy nói anh ấy không thích có con, con nít phiền toái, phải chăm sóc, chú ý từng li từng tí ít nhất đến khi nó 18 tuổi. Em nghe xong thì rất buồn, mặc dù thật lòng thì e cũng không chắc có con bây giờ là tốt cho con hay không. Nhưng chả lẽ cả đời thui thủi 2 vợ chồng, em yêu chồng em, chỉ mong cả đời ở bên anh ấy, nhưng cũng muốn có 1 đứa con của cả hai để cùng yêu thương chăm sóc. Em 30 tuổi rồi, chồng e cũng 40 rồi, để lâu nữa thì cha già con mọn mà không biết có được hay không vì tuổi có thai tốt nhất cũng chỉ đến 35 thôi...E không biết làm sao bây giờ, không thể nói với gia đình là không có con vì chồng không muốn...
doc bai viet cua ban ma buon qua..minh 32t con chong 40t ...vay ma chong minh noi ong thich kiem tien thich giau nen khong muon co..doi vai nam nua....bao...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu 2 vc bạn ko thỏa hiệp đc thì chia tay nhau là tốt nhất, vì bạn là ng thích có...
Không đâu ạ, trước khi cưới và lúc mới cưới tụi em cũng dữ lắm, chỉ khoảng 1 năm sau...
P/S: Vợ chồng sao có thể chỉ gần gũi nhau vài lần 1...