Chồng em lấy cớ là khi bế con mà đeo nhẫn sẽ làm bé đau, thế là cứ tháo nhẫn ra. Em nhắc 3 lần rồi mà vẫn ko chịu đeo vào, bực mình quá em cất đi luôn. Dạo này ox em tối nào cũng ra ngoài khoảng 1 tiếng, sau khi ăn cơm. Hỏi đi đâu thì bảo là đi uống cà fê. Em ko yên tâm lắm nhưng cũng ko biết làm thế nào, con thì nhỏ, ko thể ra ngoài theo ông ấy được. Các chị có cao kiến gì ko?
kkekekk. Chuyện đeo nhẫn này theo mình thì nó không quyết định tất cả! theo mình đeo nhẫn biểu hiện: tôn trọng vợ mình và những người xung quanh. Quan...
Ối giời... các bác ơi vc em sau cưới 1 tháng là bàn nhau cất nhẫn đi ruồi..hihi:Laughing::Laughing::Laughing: nếu nghi vấn này nọ thì vc em sẽ thế nào nhỉ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
rồi giờ 8 năm nay rồi quên...
Nhà em mạnh ai người ấy cất, đeo hay ko mặc.
Miễn là đưa rồi, bí lắm bán lấy tiến oánh lô thì...
Sì pam tí, sếp tớ (man...
Lý do: nhẫn rộng quá vợ lấy dây đỏ cột lại cho nó bớt lỏng thì chồng đeo.
Vợ...