Tình hình là em chuẩn bị phải đi công tác 1 tuần. Đây là việc không thể thoái thác được nên em cũng viện đủ mọi lý do rồi nhưng vẫn phải đi. Em mới nói với chồng em nhưng đã bị phản đối ngay: "Đối với anh phụ nữ có chồng là không được đi qua đêm. Kể cả 1 ngày. Nghỉ việc thì nghỉ chứ đừng lắm chuyện. Mất hòa khí."
Nếu đi nơi khác thì không nói nhưng nơi em công tác chính là quê nhà em. Đi cả ngày rồi cũng về nhà bố mẹ đẻ nhưng lão vẫn nhất định ko cho đi. Còn dọa "giải tán". Em đang cú lắm. Dọa nhau thế em cho giải tán luôn thể.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đi công tác đến chỗ đấy, nghe nói có cái abc em sẽ mua về cho anh.
Em đi vậy chắc là nhớ chồng lắm...
Đi công tác là việc của công ty mà, sao mà cấm k cho đi, rồi thì...
:Laughing:. Có thể vợ quá xink hoặc làm ông ý chưa tin tưởng tuyệt đối.
Chắc ổ...
Chồng hỏi sao không đi làm ? Ốm, đau, có bầu ?
Đáp :...
Chẳng tin tưởng gì chị cả. Theo E, chị bảo C nói lý do tại sao không cho chị đi,...
1. Anh này, em biết là anh nuôi được em chứ. (thêm mấy câu...
Nếu mọi chuyện mà đơn giản thế thì em cũng giải tán ngay rồi ạ. Chẳng qua em thử cứu vãn tí xem tình hình thế nào...