Tôi thật sự đang rất buồn, vì nhiều lí do:mad:. Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả 2 đều >30 tuổi ( tôi 32 anh ấy 37 tuổi ) cho đến nay đã hơn 2 năm chúng tôi vẫn chưa có con. Nguyên nhân ở cả 2 vợ chồng nhưng do tôi nhiều hơn vì nội tiết của tôi kém. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình có lỗi vì chưa sinh được con.Tôi đã buồn vì muộn con lại buồn hơn vì thái độ của chồng, anh ấy không bao giờ hỏi hoặc bàn bạc với tôi xem phải chạy chữa như thế nào ? hoặc tâm sự hỏi han tôi. Tôi có đề cập thì anh ấy bảo tuỳ em hoặc chẳng nói gì cả, Thế là tôi cứ tự thân một mình đi khám, uống thuốc. Nhìn chung tôi bảo anh đi đâu, uống thuốc gì thì anh làm thế còn không thì thôi. Nhìn chung là vô tâm ( hay là có quan tâm nhưng ko chịu nói ra tôi cũng ko rõ nữa ), tôi lại là người sống tình cảm hay suy nghĩ nên thấy rất buồn vì không có người chia sẻ. Vợ chồng tôi ngày đi làm, tối về thì mỗi người mỗi việc nhìn chung là rất ít nói chuyện với nhau, tôi có gợi ý hỏi chuyện công việc của anh ấy thì anh ấy bảo chẳng có gì ? Chán quá ! Chán quá ! Tôi thấy cuộc sống bế tắc không thể chịu nổi...Nhiều khi cần chồng động viên mà chồng cứ im lặng như không........Tôi phải làm gì để cải thiện tình hình đây !!! Các bạn giúp tôi với !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình trạng này, là do bạn không khéo thôi.
Chồng tôi, trước khi yêu nhau, tôi đã được gia đình anh nói là : "Thằng này, khô...
Tôi...