chồng hay giấu vợ gọi điện thoại nhắn tin cho nguời yêu cũ phải làm sao
Chào các mẹ!
Em theo dõi diễn đàn wtt cũng lâu rồi nhưng k tạo tài khoản. Thấy các mẹ cùng nhau chia sẻ e cũng ham lắm. E k nghĩ một ngày lại fải lên đây nhờ các mẹ tư vấ.
E lấy ck lúc 21t đến bjờ đã có một nhóc kon hai tuổi, e cũng k biết vì lý do j mà chúng e lấy nhau nữa. Khoảng thời gian quen và yêu đến cuới chưa tròn 5 thán, có lẽ đây là tình yêu trời đánh các mẹ nhỉ. Lúc cuới về e cũng k quan tâm lắm đến quá khứ của ck, kể j thì e nghe nấy e cũng k tò mò hỏi thêm. Ck e có một cô ng yêu cũ thời đi học chắc gọi là mối tình đầu hjhj. Một cô thì sau này xác định yêu rồi lấy làm vợ nhưng k biết có biến cố j lại thôi sau này lấy e. Thời gian cuới về ck e vẫn hay gọi dt cho cô ng yêu thứ hai nhưng chắc e k biết. Sau khi bầu và sinh e fát hiện ra e nói e k thích a như thế, ng cũ rồi, quá khứ rồi để nó ngủ yên đi. E biết chắc ck e có llạc mà ck e chối bay chối biến k chịu nhận. Lần đó e thất vọng với ck cực kỳ, e nóng lên muốn ctay nhưng nghĩ tới đứa con còn chưa mở mắt với lại e cũng thấy chưa có j wá đáng. E mới sinh có mẹ ck lo hết ck chỉ việc chơi thui nên rảnh rỗi sinh tật các mẹ ak. Cứ nt rủ ng đó đi cafê còn nói e k đi a lên nhà e chở hỏi mấy mẹ có điên k chứ. Sau đó mình làm um một trận vì nói nhẹ nhàng mà k nghe. Lại nói về cô ng yêu đầu tiên, không biết trc tết ck mình xin sdt ở đâu để llạc. Sau đó ngày nào ng đó cũng nt fbook, zalo, gọi ĐT. Mình biết nên chỉ nhẹ nhàng nói ck lâu lâu bbè thì nt, gọi đien hỏi thăm nhau chứ đừng llạc hoài như thế mình k thích. Làm j thì làm đừng để ng đó khinh mình. Nhưng ck mình vẫn chối các mẹ ak. Mình đi làm giờ hành chính, ck mình cviec tự do nên cứ thoải mái gọi dt, nt. Nửa năm rồi mình k làm dc j cả, nói thì ck k nhận mặc dù mình biết rất rõ. Giờ còn cài cả mật khẩu đt, mã khoá zal, mình mò mãi ra mã kboá zalo là ngày sinh ng yeu đầu của hắn. Hắn làm cho mình mất lòng tin ghê gớm các mẹ ak. Ng yêu đầu cũng có ck rồi nhưng nghe đâu ck k tu chí làm ă, mình cũng k rõ. Nên ng đó hay tsự sẻ chia với ck mình. Mình nt cho ng đó ai cũng có gđình, là fụ nữ với nhau tốt nhất nên hiểu nhau, đừng làm ảnh huởng đến gđình nhau. Nhưng ng ta k hiểu các mẹ ak. Đến jờ họ vẫn thoải mái với nhau mình nói bóng gió xa gần nhắc ck thì bị cho là vớ vẩn, sống k tin nhau thì ctay. Nản wá các mẹ àh, hnay mò mã khoá ra ngày sinh của ng đó mình thất vọng tràn trề. K biết fải làm sao mình hay suy nghĩ lung tung nên vì mấy chuyên như thế dã sụt mất mấy kg. Cho mình chút lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1