Chào các chị em. Hnay được nghỉ làm nên ngồi viết vài dòng chia sẻ cùng các chị ạ. Em thì đang trong cảnh chồng già - vợ trẻ. Ck em năm nay gần 40 rồi. Lúc lấy anh ấy, mn cũng phản đối dữ lắm vì chênh lệch tuổi tác nhiều quá. webtretho:( Sống chung với nhau thì mọi chuyện đều ổn ngoại trừ chuyện đó. Mỗi lần gần gũi chồng chỉ vài phút đã rút quân rồi. Nhìn chung là ck cũng cảm nhận được em chưa thực sự oke nên tăng số lần gần gũi lên 1 2 lần/đêm. Cơ mà đến sáng nhìn anh ấy mệt mỏi bơ phờ xách xe đi làm lại thấy tội. Em cũng mua mấy loại thuốc tăng cường sinh lực rồi cho ck ăn toàn đồ tăng cường mà anh ấy phải cái hay đau đầu, đi làm thì mệt mỏi, kém tỉnh táo. Nên em dẹp luôn thuốc. Vẫn biết là u40 thì chuyện đó giảm dần là đúng rồi cơ mà 2 vc ko thoải mái chuyện đó thì cũng mệt lắm các chị ạ. Lúc ck các chị bắt đầu giảm giảm cái kia thì các chị làm gì để "vẫn hạnh phúc"? Hay là cứ để vậy thôi? webtretho