Em chào cả nhà


Em đang gặp 1 chút chuyện buồn trong cuộc hôn nhân của mình, em kính nhờ chương trình cho em lời khuyên cho em và cho cả chồng em ạ.


Em và chồng đến với nhau bằng tình yêu và đã có 1 bé gái gần 2 tuổi. Chồng em hiện đang là tài xế chạy xe tải cho công trình còn em là nhân viên văn phòng, thu nhập cũng tạm ổn. Chồng em là 1 người rất lương thiện tốt bụng, có trách nhiệm nhưng rất gia trưởng, nóng tính việc gì cũng muốn làm theo ý mình, không bàn bạc gì với em. Ví dụ việc anh ấy mua đất để xây nhà, anh cũng không bàn bạc với em, tự ý đi mua và về mới thông báo cho em biết. Anh có thể cho bạn vay tiền với số tiền lớn cũng không bàn bạc với em. Do anh ấy có bệnh trong người, em muốn chồng mua bảo hiểm y tế để sau này nếu anh ấy bệnh, bảo hiểm cũng có thể chia sẻ 1 phần viện phí, nhưng anh ấy cũng không đồng ý, việc khuyên chồng hạn chế uống bia rượu và khuyên anh đi khám bệnh anh cũng không làm. Tất cả mọi ý kiến đóng góp của em dù đúng, dù sai anh không bao giờ đồng ý.


Em ý thức được việc anh ấy nóng tính, tự ái cao, nên em luôn nói năng khéo léo, nhẹ nhàng nhưng đôi khi anh gặp chuyện gì không vui ngoài đường, anh ấy cũng hay cáu gắt,khó chịu với em. Em cũng đã nói nhiều lần rằng em không muốn như vậy, em cần chồng yêu thương chia sẻ, anh ấy ăn nói cộc lộc, nói không chủ ngữ, nói những lời cay đắng làm em rất buồn và hay khóc. Còn những ngày như sinh nhật, Valentine, kỷ niệm ngày cưới, em rất muốn được chồng chúc mừng hay có hoa có quà cho em, em cũng không bao giờ có. Em cũng có nói, nhưng anh nói không thích những việc đó.


Việc mới vừa xảy ra, vì anh ấy chạy xe đường dài, nên 1 tuần mới về nhà 1 lần vào ngày Chủ Nhật. mà ngày hôm ấy, anh ấy nhậu với bạn bè cả ngày là hoàn toàn không có thời gian cho em và cho con. Em rất giận, vì bao nhiêu bực dọc bấy lâu nay em có to tiếng với anh ấy. Và anh nói anh không làm gì sai và những lời em nói anh không thể chấp nhận được. Và đã 2 tuần rồi anh ấy không về nhà nữa.


Em cũng có hỏi vì sao? Anh ấy trả lời rằng vì em hay đòi hỏi, bắt anh ấy phải làm thế này, thế kia. (em không cho phép anh nặng lời với em, dành thời gian cho em và cho con nhiều hơn, có đi nhậu không được về trễ, hạn chế uống bia rượu, hút thuốc), làm anh ấy không thoải mái, anh không muốn về nhà nữa.


Ngoài những việc đó ra thì anh rất thương con, cũng tin tưởng, lo lắng cho em.


Nhưng em mệt mõi với cuộc hôn nhân này quá, vì em cảm thấy mình không được tôn trọng, không hề có tiếng nói trong gia đình. Chồng luôn nghĩ em có anh làm chồng là may mắn của em, chồng lo cho em đầy đủ là chồng tốt rồi, những lời xây dựng đóng góp của em chồng đầu bỏ ngoài tai.


Thực sự, em rất yêu chồng, em không bao giờ muốn chia tay hay ly hôn nhưng sống với chồng như thế nào em không thể chịu đựng được.


Em rất muốn chồng thay đổi để em cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.


Xin cả nhà có lời khuyên cho em và cho cả chồng em nữa.


Em cảm ơn cả nhà.