Vợ chồng em mới cưới gần nửa năm. Vì cv của em ở nghệ an nên em thuyết phục chồng cùng về nghệ an lập nghiệp. Vì điều kiện ban đầu nên vợ chồng em còn ở nhà bố mẹ đẻ em. Em trai em năm nay mới học lớp 10. Ban đầu anh em cũng quý nhau. Nhưng mà em trai em nó bướng chẳng nghe lời ai mấy. Chồng em bảo nó một số ch nó không nghe. Thế là bây giờ chồng em thì bảo không thèm nhìn mặt nó. Còn em trai em thì bảo a chửi em với nói xấu em với mọi người ( chồng em cũng có nói nó mấy câu. Nhưng mà kiểu nói của ng bắc ng trung nghe k quen cứ tưởng là chửi ) em ở giữa khó xử quá các mẹ ạ. Chồng em lại tính tự ái cực cao nữa nên e chẳng biết góp ý sao cho a ý k tự ái. Còn bố mẹ em nữa. Mấy hnay em căng thẳng quá ( em đang mang bầu nữa chứ :((()