Bọn em cưới nhau được 4 tháng, chưa có em bé. Hôm trước em tình cờ vào FB chồng, đọc được đoạn chát của anh ấy với 1 chị hơn anh 10 tuổi, đã ly dị chồng. 2 người cũng mới chát với nhau vài lần. Ban đầu thì chồng em định chát chít để hỏi cái gì đấy cần cho công việc, nhưng rồi sau đó thầy chị này đã độc thân, nhìn ảnh trên FB cũng ngon nghẻ cho nên mới có ý định buông lời trêu ghẹo. Cũng chị chị em em nhưng rõ ràng là đang lả lơi à ơi. Chị ấy ban đầu cũng bình thường nhưng sau 1 hồi thì cũng tỏ thái độ thích thú. Chồng em còn cho chị ấy cả số đt, bảo chị ấy nháy sang. Rồi 2 người còn bảo hôm nào rảnh thì cafe nữa. Mới đến đó thôi thì bị em phát hiện. Em thấy thất vọng lắm. Ko biết là nêu ko bị em phát hiện thì chuyện này sẽ đi tới đâu nữa? :(


Bọn em yêu nhau hơn 2 năm mới cưới nhau. Hồi yêu nhau cũng 1 lần như thế. Chát chít tán tỉnh 1 em qua mạng, hơn 1 tháng trời chát chít với em này, tán tỉnh nghe cũng ngọt ngào lắm rồi nhưng chỉ qua yahoo thôi, ko qua đt, cũng ko gặp nên ko có gì quá trớn hơn, bị em phanh phui, nhưng rồi em tha thứ, vì biết là anh ấy yêu em thật lòng, với em kia là chỉ đùa thôi. (em biết là chỉ đùa vì em còn đọc được cả đoạn anh ấy chát với anh bạn rằng: em kia bắt đầu kết tao rồi mày ạ, em này cũng khá dễ). Lần đó em làm ầm lên, đòi chia tay. Lần đấy thấy cũng hối lỗi lắm. Vậy mà giờ lại tái phạm. Buồn. Em cũng nói hết những suy nghĩ của em. Anh ấy chỉ im lặng và nói: anh ko làm gì xấu xa như em nghĩ. Mấy hôm nay thấy chăm lo cho em nhiều hơn, em vẫn lạnh lùng. :(


Chồng em bình thường rất tốt. Yêu thương chiều chuộng em lắm. Từ ngày lấy vợ rất ít tụ tập bạn bè, đi làm lúc nào cũng về nhà luôn. Buổi tối ko đi chơi, ở nhà với vợ thôi. Chăm chỉ làm việc nhà, lương đưa đầy đủ cho em. Thấy rất lo lắng cho em, cho tương lai 2 đứa. Bố mẹ em cũng rất quý anh ấy. Nếu không có 2 sự việc ấy thì chồng em là ng chồng tử tế, em không mong gì lớn lao hơn. Nhưng... :(


Cho em lời khuyên với.