Hôm qua em có vào đọc tâm sự của các mẹ về việc chồng ngoại tình, chồng yếu sinh lý, chồng gay. Và em nhìn lại chồng em hiện nay em cũng thấy lăn tăn lắm ạ.
Hơn 3 năm nay việc quan hệ (QH) của vợ chồng em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ạ, bọn em kết hôn được 5 năm. Từ khi sinh con trai đầu (con trai em hơn 3 tuổi) thì QH vợ chồng em thường 2 ,3 tháng được 2,3 lần thôi, mà lần nào cũng được 2,3 phút là chồng em mềm nhũn. Chán lắm, nên giờ em cũng chẳng có ham muốn gì.
Em sinh con trai đầu hơn 1 năm thì vợ chồng em mới QH (nhưng cũng chỉ được 2,3 phút thôi). Giờ em sinh con thứ 2 được hơn 8 tháng (từ lúc mang thai đến giờ chồng e chẳng bao giờ đòi hỏi cả). Bọn em bây giờ như 2 bạn cùng phòng ý, lạnh nhạt lắm.
Trước khi kết hôn thú thật là vợ chồng em cũng QH trước, thời gian đó cả 2 cùng vui vẻ và đều thoả mãn. Rồi mấy tháng sau chồng em về Bắc trước, nửa năm sau em mới về rồi cưới. Nhưng cưới được nửa năm thì em thấy chồng em không còn hứng thú trong việc QH vợ chồng nữa, hầu như do em chủ động nhiều hơn (nhiều lần chồng em còn từ chối nói mệt nữa cơ) , hơn 1 năm thì em mới có thai ạ. Từ đó đến giờ em có cảm giác chồng e không thích QH vợ chồng nữa, vài tháng làm cái cho gọi là có thôi (chồng em năm nay 34t, em 32 tuổi).
1 tuần thì 4 ,5 tối chồng e đi uống cafe với mấy ông bạn của chồng em đều có vợ con (khoảng 21h-21h30 về nhà). Còn thứ 7, CN mà không đi làm là sáng đi ăn sáng rồi cafe chém gió đến 11h về, chiều lại đi tiếp (có hôm nói với em là mấy thằng đi đánh đế chế). Em cũng không biết thế nào nữa.
Cứ lâu ngày như vậy nên giờ tình cảm vợ chồng em nhạt lắm, tự nhiên em cũng chẳng muốn quan tâm xem chồng em làm gì? với ai nữa?. Nhưng khi đọc tâm sự của các mẹ em lại muốn tìm hiều chồng em xem rơi vào trường hợp nào? có thể cải thiện được không?