Vợ chồng em mới góp gạo thổi cơm chung từ tháng 3 năm nay. Bọn em cũng còn trẻ (lão ấy 86, em 88) nên cũng muốn làm vợ chồng son lâu lâu một tí. Mọi sự lúc đầu tốt đẹp cả nhưng từ hồi hè mọi chuyện tư nhiên đảo lộn hết. Không hiểu nghe ai, lão chồng em bắt đầu đề ra kế hoạch rèn luyện. Trước đây lão cũng hay chạy bền nhưng từ lúc có kế hoạch thì đúng là em không chịu được. Lão tập cả chạy bền, thể hình lẫn bơi lội.


Mới 5h, lão đã dậy để đi chạy, hình như 10 cây gì đấy, em nghe lão khoe thế, xong rồi lão lại tót ngay đến clb thể hình gần nhà, đến gần 8h mới về. Lúc đấy em đã đi làm rồi, lão tắm giặt với ăn sáng xong thì đi làm (cơ quan lão 9h mới làm). Tận sáu bảy giờ tối lão mới từ cơ quan về, em về sớm hơn nên tầm đấy cơm nước cũng xong rồi, nhưng lão đúng là nghiện đường chạy hơn vợ, lão bảo em cứ ăn cơm trước còn lão ra đường chạy làm thêm phát nữa, các chị bảo thế em có tức ko? Thế là em đành chờ lão. Lão chạy mất một tiếng mới quay lại, người nhễ nhại mồ hôi,. Lại chờ lão đi tắm em mới được ăn cơm. Lão có giúp em đi rửa bát với dọn bếp nhưng xong việc rồi thì lão sà ngay vào máy tính, bắt đầu nghiên cứu kĩ thuật chạy, thể hình và bơi. Đấy là lịch ngày lão đi chạy, ngày lão đi bơi lại khác, cũng dậy từ 5h, lão tới bể bơi xong đi làm luôn. Từ chuyện lão nghiện thể thao nẩy ra hai vấn đề còn khó chịu hơn nữa cơ ạ.


Lúc yêu nhau em cũng biết lão này ăn khỏe nhưng từ hồi lão đi bơi đến giờ thì quả là kinh hoàng. Lão chỉ ăn với em buổi tối và em chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão nữa nhưng mỗi ngày em phải tiêu trung bình 150k tiền thức ăn. Lão này đã ăn khỏe rồi còn đòi ăn ngon, phải có nhiều hoa quả, lại ăn toàn thịt cá với rau chứ ít ăn cơm nên tốn lắm ạ. Ăn trưa ở cơ quan lão phải tiêu hết chừng 60k một ngày, nói ra thì xấu hổ chứ lão này giờ uống sữa hơn trẻ sơ sinh, cứ một ngày một lit sữa bò, lão bảo thế mới có sức mà tập. Rồi tiền vé bơi hàng tháng của lão cùng mấy chi phí lặt vặt tốn gần triệu rưỡi một tháng. Mới đây lại còn mua một đôi giày Adidas với mấy cái phụ kiện đồ bơi xách tay hết gần 4 triệu nữa. Lão bảo phải đầu tư thế mới pro. Em thì tiếc tiền ghê lắm. Thu nhập vợ chồng em hàng tháng cũng không đến nỗi thấp (lão được 10t, em được có 5t ) nhưng tính ra các chi phí liên quan đến việc lão tập luyện với ăn uống tính sơ sơ đã ngót nghét 8 triệu. Thế là lão ăn gần hết lương.


Vấn đề thứ hai thì tế nhị khó nói lắm nhưng thực sự em cũng bức xúc lắm rồi. Lúc mới lấy nhau thì lão quấn em ghê lắm. Giao ban có khi 4 - 5 lần một tuần, mỗi lần lại có vài hiệp nữa. Từ ngày lão tập luyện, hắn lười hẳn, tuần chỉ được 1 -2 lần, mỗi lần chỉ được một hiệp. Chắc là lão tập mệt quá nên trốn. Em phải nói thật là nhu cầu cũng cao, lão đột ngột giảm cường độ thì em thấy khó chịu lắm. Nhiều khi mình gợi ý lão buông luôn một câu: ”Anh đang mệt”, “Anh buồn ngủ lắm”, “Mai anh phải dậy sớm”. Em thấy tủi thân ghê gớm, nhưng thật sự lão chẳng có ai ngoài mình cả. Thật sự em thấy rất mệt mỏi với tình trạng này. Mong các chị cho em lời khuyên.