Chào các anh chị .


Em năm nay 28 tuổi . Đã lập gia đình được 4 năm . Kinh tế gia đình em còn gặp nhiều khó khăn vì chồng em không chịu lớn . Chưa bao giờ bạn ấy biết lo cho gia đình rieng mà luôn luôn đắm mình trong máy vi tính . Mong các anh chị đi trước cho em xin một lời khuyên . Vì đôi khi người trong cuộc thì tối mà người ngoài cuộc thì sáng . Em cảm ơn


Về bản thân em . Em sinh ra trong gia đình bố mẹ em đều làm nghề nghiệp tự do nên chúng em ( em có 2 em 1 trai 1 gái ) tự lập rất sớm . Biết lo lắng về gia đình rất nhiều . Tuy không giỏi giang gì nhưng cũng biết tự kiếm cơm nuôi được bản thân mình . Cách đây 6 năm gia đình em có chạy cho em 2 năm lao động nước ngoài . Tiền kiếm ra không nhiều nhưng tiết kiệm chi phí thì cũng đủ tiêu và giúp đỡ bố mẹ . Nhưng rồi sau hai năm em hết hợp đồng em mới rõ bố mẹ em ở nhà đã kịp nợ một số tiền lớn không biết vì lý do gì nên khuyên em ở lại xem có công việc gì giúp đỡ đc bố mẹ không . Em không biết phải làm sao . Vì đã hết hợp đồng lao động . Em đành chấp nhận lấy chồng em bây giờ một vì đc ở lại , hai là vì mong kiếm được thêm tiền trả nợ . Lúc em cưới chồng chỉ quen nhau vài tháng , gia đình chồng phản đối kịch liệt , em lúc ấy hoang mang không biết phải làm sao . Nhưng cuối cùng chúng em tổ chức chỉ đi đăng ký rồi thôi . Thế là em có chồng .


Chồng em ít hơn em hai tuổi . Mẹ mất từ khi còn rất nhỏ . Bố lấy vợ mới có thêm 2 con riêng nên gần như chồng em không còn gì trong lòng ông hết . Chồng em rất nhu nhược . Ai nói gì cũng đc . Lúc ấy có người nói em chỉ lấy giấy tờ nên mới kết hôn , nên ko đồng ý cho em giữ con lại . Em có mang đc 8 tuần thì chồng em đổi ý không muốn có con vì sớm quá . Em đau lòng lắm nhưng đành bỏ vì ko biết cuộc sống sẽ ra sao , đó là điều em ân hận tới giờ . Chồng em lúc trước khi lấy em thì chỉ đi làm linh tinh đủ tiền tiêu với mua đồ trong game thôi . Sau khi kết hôn đc 4 năm nay thì sau khi về chỉ biết tới máy vi tính . Em nhờ việc gì cũng khó . Nhưng người ngoài mà nhơf bất cư việc gì sẽ làm ngay . Tiền chưa đưa cho em đc một đồng nhưng tiêu sài cho game và thuốc lá thì hơn tiền ăn .


Nhà chồng em thì sau khi em lấy chồng . Coi khinh em vô cùng . Nhiều lần em muốn bỏ tất cả vì không muốn sống như này nữa . Em lấy chồng về không có một miếng nước mời bố mẹ em . Không thèm mời bó mẹ em sang nhà chơi . Mà nhà rất khá giả.


Thực sự giờ em muốn bỏ đi thật xa vì chưa có vướng bận con cái gì . Hãy giúp em với . Em còn mối lo gia đình bố mẹ em , nhưng sống với người chồng chưa bao giờ biết cảm xúc cửa vợ vui hay buồn , hạnh phúc hay đau khổ chia sẻ với em như thế này thì cuộc sống của em rồi sẽ như thế nào . Hãy giúp em với


Em cảm ơn