Mình không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào. Thực sự giờ mình đang cảm thấy rất buồn, rất tủi thân. Có lẽ sẽ nhiều mẹ ném đá mình, mình cũng mong vậy để tỉnh táo hơn, để ko cảm thấy chạnh lòng như thế này nữa.
Em:
Thích vận động, hơi lãng mạn
Thích được nịnh nọt, thích được chiều chuộng
Cực kỳ dễ tính trong công việc, hơi cẩu thả. Quan điểm của em là làm vừa pải, ko quá sạch sẽ. Chết vì mệt quá và bẩn quá chứ ko chết vì bẩn vừa vừa :D
Chồng mình:
Phải nói rằng chồng mình là một người rất hiền lành, có một công việc ổn định. Hiện tại a ấy đang học thêm 2 bằng cao học (chồng mình là mẫu người ưa thích việc học, hic hic). Tiền do a ấy làm ở nhà nước nên lương cũng ko khấm khá gì cả nhưng làm được bao nhiêu a ấy đều đưa hết cho em nắm giữ (kể cả thường)
A ấy cũng rất yêu vợ, thương con và hài hước.
A ấy cũng là một người khá dễ tính trong cách ăn uống, mặc (vợ cho ăn gì, mặc gì thì biết thế thôi chứ ko đòi hỏi, miễn là quần áo lành lặn, cơm nước đầy đủ cho a ấy)
A ấy cũng là người cẩn thận, chỉn chu trong công việc, mọi thức phải đâu vào đấy. Ngăn nắp, sạch sẽ.
Nhưng:
Chồng em từ xưa tới nay vốn được bố mẹ quá chiều chuộng, dù hồi đi học ko ở chung cùng nhau nhưng mọi việc trong gia đình đều có em gái và cuối tuần ông bà lên chăm sóc con trai. Ngay cả khi giờ đã có cháu, ông bà vẫn chăm sóc chồng em như thế, chỉ lo ở với em thì con trai ông bà sẽ bị gầy sọp đi mà thôi. Có việc gì cần đến bàn tay của người đàn ông trong nhà thì ông bà sẽ lọ mọ lên HN để lo công việc đó.
Do đó, bản tính của chồng em là quá vô tâm, lười nhác, ích kỷ. A ấy coi mọi việc trong gia đình là trách nhiệm của người vợ (vì mẹ chồng của em là người như thế nên a ấy coi như em cũng phải thế).
Hiện tại, bà ngoại đang trông con cho vc em, công việc tuy ko nhiều nhưng em rất tủi thân vì chồng em chưa bao giờ tự tay nấu ăn cho em lấy 1 lần (kể cả khi em ốm). Chưa bao giờ a ấy đụng tay vào làm việc nhà.
Đi làm về ăn cơm nước xong thì a ấy chúi mũi vào ti vi, hoặc máy tính dù em đang phải vật lộn với nhà cửa và con cái. Có chăng nếu bận thì a ấy trông con hộ cho 1 chút (nhưng con em cũng ko theo bố lâu vì chơi với bố chán )
Dạo này em cảm thấy mệt mỏi quá, vì chồng quá vô tâm và ích kỷ. Nhìn thấy những nhà khác có chồng cùng chia sẻ việc chăm con với vợ mà lòng em càng tủi thân. Góp ý với chồng thì a ấy nói mỗi người 1 cách sống, sao cứ áp đặt. Cứ phải chơi với con, quấn với vợ mới là quan tâm với vợ. Còn việc nhà thì em làm đi, có gì đâu mà phải phàn nàn, Nói chán rồi giờ em cũng chẳng biết tính sao nữa.
Chỉ vì những lý do vớ vẩn mà dạo này em cáu bẳn với chồng, vc càng cảm thấy nhàn nhạt..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ông không tự động làm thì mình...
nhưng mình vẫn thấy mình tệ, hic.
tệ vì ko kiếm đc nhiều xèng, hic hic
À quên, ngày xưa ba mình cũng vậy, nhớ lúc mình còn nhỏ, toàn mẹ con làm việc, bố ăn xong thì đi lòng vòng ngoài vườn. Nhưng sau...
Tớ gặp người chồng kiểu như thế này rồi. Không đụng vào được đâu, đụng vào chồng chưa kịp la thi BMC đã uýnh cho tuốt xác...
Cố lên bạn nhé!