Dạo này mục tâm sự hay có chuyện chồng đi ngoại tình thật đấy, đúng là hoàn cảnh chung của chị em phụ nữ chúng mình, em cũng kể ra đây chuyện của mình để mọi người chia sẻ và cho em lời khuyên với.


- chồng em làm công trình hay đi xa nhà, nhưng hễ về đến nhà được 2 – 3 ngày là lại đi tụ tập bạn bè đến tận đếm khuya mới về hoặc có hôm đi qua đêm luôn .Tính rất ham chơi và thiếu trách nhiệm lắm, suốt ngày bảo vợ con phải thông cảm vì công việc của chồng rồi lâu ngày anh không được gặp bạn bè, hoặc bạn bè sẽ chê cười vì sợ vợ không dám đi đâu cả…nhưng gần đây em lại phát hiện ra chồng có nhắn tin cưa cẩm gái nữa mà không chỉ một lần đâu.


- Lần thứ 1: khi đang nằm cạnh vợ thì con bé kia gọi điện đến, cũng hớn hở nhận điện thoại nói chuyện thân mật lắm thế là em giằng lấy điện thoại nói rằng anh ta đã có vợ rồi…đến hôm sau chồng đi công trình điện thoại về cho vợ: em ơi! Con bé kia nó cứ nháy điện thoại cho anh rồi nhắn tin hỏi anh tại sao lại thế, làm anh sốt hết cả ruột. Hay là anh nói với nó em chỉ là bạn chêu đùa thôi nhé. Em giận quá liền quát lên: Em chịu anh không hiểu anh nghĩ gì nữa, thế nó là gì với anh mà phải bận tâm đi giải thích thế, anh chẳng coi vợ anh là gì ah???. Em còn được biết ông chồng có đến nhà con bé đó chơi và ăn cơm nữa, rồi con bé đó còn đến cả công trường chơi nữa…nhưng rồi em cũng cho qua vì đó là lần đầu tiên, chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả.


- Lần thứ 2: (chỉ sau đó 3 tháng) em đọc ĐT của chồng thấy có tin nhắn: “Anh nhớ em lắm”, “Mai anh mua cho em cái thẻ nạp điện thoại nhé”… làm em ngớ người ra. Sau đó em gọi Đt đến số đó thì được biết: chồng em quen con bé đó qua 1 người bạn cách đó hơn 1 tháng, xin số Đt gọi điện , nhắn tin nói yêu và thương nó, có hôm nói nhớ và còn xin phép gặp nó (bắt taxi từ công trường đến cách đó 70Km ).Nhưng con bé kia bảo không thích anh này vì có người yêu rồi và vì mới quen nhau mà đã nói yêu đương….sau đó vợ chồng em giận nhau và em nói: anh dại gái nó vừa thôi chứ, anh ra ngoài bỏ tiền tỏ ra quan tâm chiều chuộng gái trong khi vợ con anh có coi ra gì đâu…em có chồng mà cũng như không ấy. Bây giờ em không còn tin tưởng và tôn trọng ông chồng nữa, nhưng em không hiểu nổi tại sao ông chồng em lại như thế và liệu có còn tái diễn lần nữa không, thú thực là em cũng có nghĩ đến chuyện ly hôn vì ông chồng vừa vô trách nhiệm, vừa dại gái thì em chẳng tiếc làm gì cả.