Chồng em là người gốc Bắc. 2VC cuoi nhau cũng 8 năm rồi, có 2 con. Vì nhà em và nhà bố mẹ chồng gần nhau nên có việc gì là chồng em chạy qua học lại với bố mẹ, những lúc 2vc cãi nhau lien quan den gia đình chồng là ảnh về học ngay, gọi điện cho bố mẹ, nói chung cái gì cũng mẹ mẹ hết. Ảnh rất tôn sùng bố mẹ, em thật chán nản vì có một người chồng như vậy? Hằng ngày em đi làm em gủi 2 cháu và người giúp việc qua nhà Bm chồng, chiều em về thì đón về nên em thường xuyên gặp mặt bm chồng. Gần đây anh nói lấy otô của gd em cho đứa em tập lái mà em ảnh chưa có bằng lái, em kg đồng ý vì sợ ra đường va quẹt hoặc bị công an tuýt còi giam xe 30 ngày thì phải làm sao. Thế anh nói em ích kỷ và la ầm lên chạy về méc mẹ, làm em vừa mắt lòng với em chồng và cả mẹ chồng. và nhiều lần khác cũng thế. Em cảm thấy mệt mỏi vì có một người chồng mà lúc nào cũng mẹ mẹ. Mấy hôm nay em chẳng muốn qua nhà bm chồng nhưng bắt buộc ngày nào em cũng phải gặp vì con em ở đấy. Em phải làm sao cho chồng em có bản lĩnh hơn đây ạ? Chứ không thì trước sau gì em và gia đình chồng cũng có cuộc xung đột cãi vã lớn thôi ạ....