Hai vợ chồng em cưới nhau mới có mấy tháng thôi. Được một hai tháng đầu thì cuộc sống cũng êm ả hạnh phúc, đôi lúc hơi buồn vì mẹ chồng khó tính. Nhưng đến giờ, khi vấn đề mẹ chồng con dâu đã được ổn thỏa thì phiền phức lại đến từ chồng em. Hai vợ chồng ở chung với ba mẹ nên không tốn kém nhiều. Hàng tháng em qui định vợ góp 2 triệu, chồng góp 3 triệu. 2 triệu thì gửi mẹ để phụ tiền ăn uống (2 đứa em chỉ ăn buổi tối thôi), phần còn lại để làm quĩ chung nhỡ có gì thì còn lấy ra chi. Vậy mà mấy tháng nay, chỉ có em hàng tháng đều lấy 2 triệu gửi mẹ, còn phần anh thì vẫn chưa thấy đưa vào. Em có nhắc anh nhiều lần, anh bảo làm biếng rút tiền, thì cứ để đó rồi nếu mua sắm đồ đạc gì có giá trị thì anh mua cho. Em nói là em không thích như vậy, không lẽ mỗi lần cần mua gì thì em phải ngửa tay xin tiền anh à. Mấy tháng qua, anh không bỏ tiền vào, cũng may là còn một ít tiền sau khi cưới được họ hàng cho, em lấy đi chợ và mua sắm đồ cho gia đình (em tuyệt nhiên không dùng riêng cho mình). Lương em cũng thấp, chỉ chừng 5 triệu thôi, còn lương chồng em khá cao, nhưng lại đi công tác nhiều làm sức khỏe giảm sút. Vì vậy anh có xin chuyển sang bộ phận khác, tuy lương thấp hơn công việc cũ nhưng cũng cao hơn em gấp đôi. Xin chuyển công tác là kế hoạch được cả nhà đồng thuận và em nghĩ là anh cũng chuẩn bị tinh thần lâu rồi. Vậy mà sau khi chuyển việc, chồng em ngày nào cũng suy nghĩ, đăm chiêu. Hỏi ra thì anh nói là hối hận quá, bây giờ nghèo rồi, làm sao kiếm ra được tiền đây. Ngày nào chồng em cũng ca điệp khúc đó, chồng em cứ làm như là sắp phá sản tới nơi, bày ra mọi cách để kiếm bằng được tiền (trong khi có nghèo khổ gì cho cam). Hai vợ chồng cưới xong được ba mẹ cho số tiền dư làm sổ tiết kiệm, anh tự đi làm tự đứng tên. Ngoài ra anh đi làm cũng dư được số tiền khá, anh làm thêm 1 sổ tiết kiệm gấp đôi sổ kia. Đấy, 2 vợ chồng một tháng hơn 15 triệu, chi tiêu không bao nhiêu, lại có sổ tiết kiệm, mà chồng em ngày nào cũng than thở, hễ mở miệng ra là không có tiền, em thật sự điên đầu với chồng em. Dạo này mẹ chồng em cũng tỏ ra bất ngờ về chồng em khi lúc nào cũng nhắc tới tiền, và có vẻ đồng cảm với em. Em mệt mỏi quá, em có nên tâm sự với mẹ em hoặc mẹ chồng không các chị. Không biết chồng em bị gì nữa...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1