Chồng e ngoại tình qua zalo..Mẹ nào cần nick zalo ảo thử chồng ko?
vợ ck e lấy nhau đc hơn hai năm,sống với nhau rất hòa thuận,a ấy tuy k làm ra nhìu tiền nhưng dc cái luôn yêu quý vợ con... đầu năm ck e đi học xa nhà gần 100km,tuy xa nhưng cuối tuần nào a ấy cũng bắt xe về với e.. trc khi đi e luôn nói.. a xa vợ con lên đó đừng léng phéng mà phản bội e nha,a cười bảo.. tiền k có thì đi với ai,a ấy đặc biệt ít khi dùng mạng xh chỉ thi thoảng gọi và nt zalo cho mẹ con e thì e lại càng yên tâm ... ck e tuy ko đẹp zai và ko khéo lại k có tiền nhưng lại rất có duyên thu hút ng khác giới..Và rồi 1 hôm e tình cờ cầm đt của a và thấy sdt lạ nt cho a hỏi.. a về nhớ mang quà cho e nhé..ngay lập tức e vào zalo của a và tra ra sdt ấy.. hóa ra a và cô ta quen nhau qua zalo và cặp kè ngay khi vừa gặp .. tất cả tn của họ e đều đọc hết vì ck e ko hề xóa tn đó,e điếng ng khi họ gửi cả hình khỏa thân cho nhau vạy mà lâu nay e k hề phat hiện ra vì ck e k hề có bất cứ biểu hiện j khác lạ... cuối cùng e thử ck e bằng cách tạo 1 zalo ảo nhưng e lấy hình của đứa b e mà ck e k biết mặt,vừa mới add ck e ok ngay,và từ đó ck e rất hay nt cho nic ảo của e trừ những ngãy cuối tuần ở nhà với mẹ con e,sau 1 tuần nt qua lại ck e hẹn nic ảo kia đi cafe nhưng e từ chối,rồi ck e nói là vợ ck a ly thân k hp giờ mới nc vơi e có ít bữa đã cảm mến,và đến h đã là 2 tháng nhưng cái nic ảo của e chưa gặp ck e... e lại lấy thêm mấy nic ảo nữa kb và a đều ok hết rồi ai a cũng nt chúc nọ kia vào các buổi sáng,1 điều mà a ta chưa từng làm với vợ.. mới đầu e sốc và suy kiệt lắm và dạo gần đây e nghe bạn nói là a ta ra ngoài học có mấy tháng đã gặp và từng cặp với vài ng trên zalo.. Giờ qua 11 tháng e ko hề đau khổ hay hỏi bất cứ điều gì với a ta,e vẫn sống bt ko nặng nhẹ nhưng e ít nc,e nghĩ khi ck đã có tính nhu vậy thì e có nói cũng ko chừa,e kệ thôi,e nghĩ khi ck k còn tình cảm và k còn yêu m nữa thì m cũng thôi sống nhạt vơiz e thì e cũng ko cần,e là 1 phụ nữ hiện đại và k phụ thuộc cái gì nên e cũng ko cần.. đến bây giờ e vẫn theo dõi và nt bằng mấy cái nic zalo ảo kia nhưng chưa bgio gặp vậy mà a ta vân cứ bám,còn a ta cũng vẫn có cô bồ quen trên zalo đó,mấy ngãy đẫu tuần họ vẫn gạp nhau họ vẫn ngủ với nhạu e biết nhưng kệ thô.. về cơ bản 1 khi e hết tình cảm là e hết luôn ko đau buồn nữa.. e theo dõi a ta trên zalo xem a ta buồn cười ntn thôi..... các mẹ cũng nên thử ck như e đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1