Mình viết lên đây không phải than phiền hay trách móc chồng mình mà muốn nói ra cho lòng nhẹ bớt nổi buồn.


Mình và chồng mới lấy nhau được 1 thời gian hiện tại mình đang có bé bi cuộc sống vợ chồng mình nói chung cũng ổn, nhưng chỉ có vấn đề là chồng mình hay giận trách mình về những chuyện nhỏ nhặt làm cho cuộc sống vợ chồng mình không được thoải mái. Mình làm về giờ hành chánh nên thường đi chợ nấu cơm, chồng đi làm về chỉ dọn ra ăn thôi nhưng a suốt ngày cằn nhằn mình là nấu không ngon với sao không nấu canh này kia rồi bắt đầu trách mình. Mình đang có bầu cũng mệt nên chỉ muốn làm đồ gì đó thật nhanh nhưng a lại thích những món cầu kỳ ( vì anh nấu ăn ngon).Mình biết chồng mình luôn quan tâm mình nhưng nhiều khi mình cũng thấy tủi thân, từ khi mình có bầu chồng mình chưa từng hỏi em đi làm về có mệt không hay thèm ăn gì uống gì anh mua mà chỉ bắt mình ăn những thứ mình không thích và trách mình này kia. không biết có mẹ nào ở trong trường hợp giống mình không nữa. Mình đang thấy tâm trạng không tốt xin lời khuyên của mọi người.



Trân trọng!