Tối hôm qua chồng đi uống rượu với 2 người bạn, chồng còn nói người đó rất tốt và quý chồng, chồng đón vợ về nhưng vợ chỉ ngồi 1 lúc rồi về nhà vì còn phải cho con ngủ sớm mai đi học. Chồng bảo vợ về trước vì chồng còn có việc nhờ người bạn kia. 10h đêm vợ gọi điện chồng tắt máy từ lúc nào. Vợ gọi suốt đêm vẫn k liên lạc được. Tới 3h sáng chồng mới mò về, giọng vẫn lè nhè và còn gây gổ với vợ. Chồng nằm vật xuống ngoài phòng khách và ngủ luôn đến sáng. Sáng ra vẫn dậy để định đưa con đi học nhưng vợ k khiến.
Vợ cảm thấy không còn chịu nổi chồng nữa. Một con số 0 tròn chĩnh. Không có trình độ, tính tình nông nổi và vui đâu chầu đó, nói năng thiếu suy nghĩ v.v... Chỉ có 1 ưu điểm duy nhất là chăm sóc vợ con. Sống với chồng vợ luôn đau khổ và buồn chán, thất vọng, còn bỏ chồng thì lại thương con. Vợ cố chịu đựng tính khí của chồng vì con, k muốn con k có bố, nhưng liệu có chịu đựng được đến hết đời k? Bế tắc. Chán việc, lại chán chồng, cuộc sống k có lối thoát, k chia xẻ được với ai vì sỹ diện và vì nhiều thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Còn chồng mình thì BC...
Vài dòng chia sẻ cùng bạn, mình thấy có bạn chia sẻ, nếu ai cũng vì lý do chồng đi nhậu mà li dị thì chắc thiên hạ...
ưu điểm này nhân hệ số 3 đấy mẹ nó :Battin ey:+ với nếu không ngoại tình nữa...
Trao đổi...
Mình lúc đầu mới cưới cũng bảo chồng,anh mà đi qua đêm thì cho anh đi luôn.
Thế mà giờ lão đi qua đêm cũng...