Chồng đánh vợ - chồng Chí phèo - cách giải quyết khi chính quyền làm ngơ ???
Điều đầu tiên, mình xin phép mọi nguời hãy quan tâm và ai có cách gì xin hãy chỉ giúp mình, xin đừng thắc mắc những chuyện khác của mình ngoài lề câu chuyện mình xin nói ra ở đây để mong được mọi người tư vấn.
Đây là câu chuyện của nhà chồng mình, chuyện xảy ra giữa bố mẹ chồng từ cách đây hơn 25 năm rồi, và kéo dài tới tận bây giờ.
Mẹ chồng mình tuy là 1 người đanh đá, ghê gớm, nhưng tốt tính và thật bụng chứ ko phải người hay lừa lọc dối lừa người khác, đó là điều mình cảm nhận đc sau 8 năm từ ngày quen biết và sau đó là làm con dâu nhà chồng.
Mẹ chồng ngày xưa là giáo viên, có bầu trước khi cưới – vào thời đó là 1 tội rất nặng, bố mẹ chồng cưới nhau sau khi biết mẹ chồgn có bầu, sau đó 3 năm sinh tiếp 1 người con nữa, tức là nhà chồng mình có 2 anh em trai cách nhau 3 tuổi, đến nay em trai đã có vợ với 2 con, còn mình và chồng cbị đón bé gái thứ 2 – bé gái thứ nhất của mình đã mất vì mình bị bệnh khi mang thai.
Bố chồng là 1 người nghiện rượu, ko biết có thể gọi là nặng ko, nhưng mỗi bữa cơm , kể cả ăn sáng, ông phải uống ít nhất là 1 cốc khoảng 300ml rượu quê, và chỉ uống rượu ko uống bia. Cách đây 12 năm ông bị viêm gan nặng, mẹ chồng mình vay mượn, chạy chữa cho ông theo nhiều cách, sau đó khoảng 2 năm ông đã khỏi bệnh.
Trong khoảng gần 30 năm qua sống chung với nhau, ông thường xuyên nổi nóng, cáu gắt chửi bới ( mỗi lần chửi liên tục kéo dài ít thì 3-4 tiếgn, ko thì cả ngày ), nếu mẹ chồng ko trốn được sang hàng xóm thì sẽ bị ông đánh. Thậm chí ông chạy sang hàng xóm để đánh, hoặc ông cầm vật nặng vào tận trong xí nghiệp mẹ làm để đánh. Bà đã phải vào viện để khâu vết thương rất nhiều lần. Lý do thì nhiều, chủ yếu là nghe ai đó nói khích, hoặc thấy mẹ chồng đi cùng ai đó ông ghét, hoặc con cái ko nghe lời ông, hoặc cháu quấy khóc, hoặc bữa cơm có gì đó ko hài lòng … hoặc đơn giản ông nhớ ra chuyện gì đó thì ông chửi, dù trước đó 5p ông đang bình thường và ko hề uống rượu.
Đến bây giờ, sau chừng ấy năm, con cái đã có đủ gia đình, nhưng nhà vẫn nghèo, có 1 cửa hàng bán tạp hóa và bán nước, trông xe gần trường cấp 3, cũng có lãi mỗi ngày 1-200k, nhưng vì em trai chồng vẫn chưa đủ nuôi gia đình nó với vợ ( mới xin đc việc chưa có thu nhập ổn định - thấp, dưới 1T/ 1 tháng ) , 2 cháu đang học mẫu giáo, nên mẹ chồng thường giúp nó tiền đi chợ, tiền cho cháu… Trước đây, từ lúc em trai cưới vợ thì ở cùng ông bà, đến cách đây 2 tháng vì ông thường xuyên đánh chửi nó và mẹ, đánh cả các cháu, nó đã ra ngoài thuê nhà ở riêng. Ông lại càng hay chửi hay đánh mẹ hơn vì ông bảo tại bà mà tôi nhục, tại bà mà hàng xóm họ bảo tôi ko ra gì, tại bà ko biết dạy con … Hơn nữa ông vẫn rất hay ghen, luôn chửi bà và nghi ngờ rằng 2 đứa con ko phải con ông. Chuyện ngày xưa mình ko biết, nhưng nhìn 2 đứa con trai, thực sự ai cũng thấy đều giống bố. Ông dường như chỉ là nghĩ quẩn, rồi bạn rượu khích bác …
Vợ chồng mình từ ngày chồng đi học đại học đã ko còn sống cùng nhà ông bà, vì xa trường, ko ở trung tâm, đến khi mình cưới, vợ chồng mình đã thuê nhà ở riêng, độc lập hoàn toàn về kinh tế và thường xuyên phải gom tiền về để lo việc nọ việc kia cho ông đỡ có lý do đánh chửi mẹ.
Đến lúc này, mọi chuyện đã quá tệ, giờ mẹ chồng ở nhà 1 mình cùng bố chồng, vì nếu bà cũng bỏ đi, thì ông sẽ sang nhà từng đứa con đập phá, toàn là nhà đi thuê nên nếu ông phá nhà chủ sẽ ko cho ở nữa, ông thấy hả hê vì làm đc như thế, chúng mày sẽ ko đc sống yên ổn nếu chúng mày làm tao điên lên. Ý ông là thế !
Đêm hôm qua HN mưa rất lớn, đường phố ngập hết … vậy mà mọi người biết ko, từ lúc chiều, ông đánh chửi bà, khóa cửa nhốt trong nhà ko cho ra ngoài, ký do chả biết vì sao, ăn cơm xong thì ông lang thang ra sân hút thuốc, chắc nhớ ra gì đó thì ông quay vào chửi, sau vài tiếng đồng hồ chửi, ông đánh bà, em trai chồng mình ở gần đấy nên qua để đưa bà ra, nhưng nó là 1 thằng rất yếu, người bé tẹo như học sinh cấp 2, ko đủ sức giằng co với 1 người đang cơn điên, bị ông đánh lại , đạp vỡ hết điện thoại di động của cả 2 mẹ con. Nó gọi công an khu vực và 113 vào, nhưng họ nói nhà mày suốt ngày đánh nhau, bọn tao đến cũng chả làm đc gì, viét cái biên bản rồi lại đi, nên giờ tao ko đến nữa. Nài nỉ mãi họ cũng ko đến, bảo tự đi mà giải quyết, xin họ đến để có cơ hội đưa mẹ ra khỏi nhà vì cứ bị nhốt trong nhà ông sẽ càng đánh nhiều hơn, nhưng họ mặc kệ.
Sau thằng em trai nhờ đc hàng xóm ( họ cũng thường thờ ơ, vì quá quen với việc đó ), gọi cửa giả vờ mua hàng, rồi nhân lúc đó bà ôm quần áo trốn ra ngoài. Sau đó bà đi sang HN , ngủ ở nhà vợ chồng mình. Mọi chuyện tạm ổn sau 2h sáng, đấy là bọn mình bỏ qua những cuộc điện thoại và những tin nhắn chửi bới vẫn tiếp tục của bố chồng.
Mình ko hiểu phải làm gì bây giờ, mình quá mệt mỏi với những chuyện thế này, với những rắc rối của chồng và nhà chồng, mình còn ko dám nói cho bố mẹ mình biết về sự thật này, giấu kín đã 4 năm nay từ ngày lấy chồng vì sợ bố mẹ lo.
Buồn lắm mà ko biết phải làm gì đây.
Xin moi người 1 lời khuyên, mẹ chồng mình muốn trốn khỏi địa ngục ấy lắm rồi, con cái cũng cần yên ổn làm ăn chứ, ông đi khắp nơi phá thế này sao sống nổi ?