Tâm trạng của mình dạo này lạ lắm.. Đương nhiên là không vui, nhưng cũng chẳng buồn, chỉ có nỗi cô đơn là ngày càng dâng cao, nhưng mình cũng chẳng muốn chia sẻ với chồng nữa.


Vc mình đến với nhau vì tình yêu, trải qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay, kinh tế ổn, một con trai gần 2 tuổi. Mình có cái tật rất ghen, mà của đáng tội chồng lại rất "tốn gái", nên từ trước đến giờ trong mắt chồng mình luôn là 1 mụ vợ "Sư tử Hà Đông" chính hiệu, "bệnh hoạn", và "ghen tuông mù quáng". Ngoài vấn đề đấy ra thì những vấn đề khác không có gì khiến chồng phải phàn nàn về mình.


Nói về chồng: Rất đàn ông, galant, hào hoa phong nhã, đa tình... nói chung là hình ảnh trước các bạn gái là tốt, nên nếu chồng có muốn chim chuột bên ngoài thì rất dễ dàng. Mình đã nhiều lần bắt được tin nhắn của chồng tán tỉnh các gái trẻ khác, và lần nào mình cũng nổi trận lôi đình xong lại thôi. Hixx.. Và qua những lần như vậy mình lại càng đa nghi, nhiều lúc cũng ghen tuông hơi quá đà, nhưng chỉ là giữa hai vc, chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến danh dự của chồng hết.


Nhưng vấn đề không còn ở chỗ đấy nữa. Chẳng hiểu từ lúc nào chồng đã tự tạo ra một hàng rào bảo vệ trước mình. Cụ thể hơn là đối với những vấn đề hơi nhạy cảm chút là chồng.. nói dối luôn. Ví dụ đi nhậu với một thằng bạn mà trước đây đã từng giới thiệu cho chồng 1 bạn gái, thế là nói dối mình luôn là đi với thằng khác. Hay là đi karaoke với bạn, trước đây vẫn nói với vợ thoải mái, bây giờ giấu luôn nói là đi cắt tóc gội đầu, v.v... Nói chung là tung hoả mù đủ kiểu làm mình không nắm được lịch sinh hoạt của chồng được nữa. Thật ra mình cũng hiểu tính cách của chồng là chỉ ham vui tí thôi chứ cũng không bao giờ đánh đối những thú vui đó lấy gia đình đâu, nhưng mà cái kiểu nói dối quanh đấy nó càng làm mình nghi ngờ thêm. Thế là 2vc hầu như lúc nào cũng trong tình trạng căng thằng: Chồng thì tìm cách nói tránh, hoặc giấu biến, hoặc nói dối. Vợ thì cứ tìm cách điều tra, phân tích, tìm hiểu... Nói chung là rất mệt mỏi.


2 vc đã nc với nhau về vấn đề này rất nhiều lần. Nhưng bản chất chồng thì muốn vợ tôn trọng tự do cá nhân, bản chất vợ lại muốn tường tận mọi vấn đề của chồng, nên lần nào nói chán rồi cũng đâu lại hoàn đấy. Đến nỗi bây giờ vấn đề mình đang gặp phải lại còn nghiêm trọng hơn: Mình không còn ghen với chồng, không còn nghi ngờ chồng đi với gái nữa, mà lúc nào cũng chỉ muốn vạch tội chồng là "anh đang nói dối em"... Haizzzz...


Hôm kia 2 vc lại cãi nhau. Và chồng vẫn nằng nặc kết tội mình là "Em làm anh ngột ngạt". Hixx.. Còn xin phép mình hay là anh về nhà bố mẹ ở mấy hôm cho đỡ căng thẳng?? Mình cũng đồng ý, thế mà tối qua vẫn mò về chả chịu đi đâu, còn cười hề hề nữa. Vấn đề ở chỗ là sáng nay ngủ dậy mình chỉ hỏi một câu là thế trưa nay anh đi ăn với ai, thế là lại nổi xung lên là "Em quản lý anh vừa thôi!!?!?!!". Mình thì chán quá rồi, chẳng còn muốn quan tâm, chẳng muốn hỏi han gì nữa. Nhưng mà tính mình nếu đã xác định như vậy thì mình sẽ làm vậy luôn. Rồi dần dần vợ đi đường vợ chồng đi đường chồng sẽ chẳng còn ai quan tâm đến ai nữa, gia đình này sẽ như thế nào?


Thêm một vấn đề nữa là dạo này mình lại hay tâm sự với Ex. Mình là người thích chia sẻ, thích tâm sự, nhưng chồng rất bận, lại còn lúc nào cũng cho là mình gọi điện chỉ để quản lý chồng nữa, nên dạo này có chuyện gì mình cũng chẳng thèm gọi chồng nữa mà gọi thẳng cho ex. Cũng không còn tình cảm gì nữa, nhưng ít ra cũng cảm thấy được giải toả. Chồng cũng biết mình hay điện thoại cho ex, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi han vài câu, chứ cũng chẳng tỏ vẻ ghen tuông gì. Hay là nghĩ mình không dám làm gì nên không thèm ghen?? Nhiều lúc cứ nghĩ 2vc hồi trước tình cảm thắm thiết yêu nhau thế mà bây giờ cứ như 2 người sống với nhau vì gia đình vì trách nhiệm mà chán quá. Haizzzzzz.........