Chào các anh chị!mình sn 86 lấy chồng cũng được 3 năm rồi và hiện có 2 công chúa,mình và chồng quen nhau từ hồi học cấp 3 và yêu 6 năm mới cưới.thời gian yêu nhau mois đầu ty rất lãng mạn và đẹp nhưng 2 năm trươcs khi cưới cũng xảy ra nhiều chuyện và bọn mình cứ hết chia tay rồi lại quay lại và cứ thế cho đến trước khi cưới thì mình chuyển xuống gần chỗ a làm(vì trước đây bọn mình toàn ở xa nhau) và khi ở gần nhau thì rất hay cãi nhau tc nhạt dần lúc đó mình rất chán và muốn chia tay nhưng lại phát hiện ra mình có bầu rồi nên thế là phải cưới. Nguyên nhân tụi mình cãi vã suốt là vì tính mình rất nóng nhưng nói xong thì lại thôi k để bụng còn anh thì tính sĩ diện tư ái ngút trời nên mỗi lần mình bực lên mình nói nặng lời a hay chấp và để bụng.đã rất nhiều lần bọn mình ngồi lại nói chuyện với nhau và mình bảo biết tính mình như vậy rồi nói xong thì thôi k để bụng nên phải hiểu cho mình điều đó chứ đằng này a cứ để bụng rồi chấp nhưng a k làm được,cưới nhau rồi cũng vẫn thế,phải nói là cưới nhau khi tc đã nhạt thì người con gái rất khổ chẳng có đc cái lãng mạn hay quan tâm hay cái định nghĩa vc son là gì,đã vậy a còn rất thờ ơ và k hề quan tâm đến vợ ngay cả khi đó mình đang nghén,và khi cưới về mình cũng đã thay đổi rất nhiều và cố gắng hạn chế k nổi nóng vơi anh nhưng a thì vẫn thế,lúc nào cũng đối ngoại thù rất hay với người ngoài thì rất tốt nhưng về nhà đối xử với vợ chẳng ra gì nói thì a bảo do trước đây mình chửi a nhiều nên a k thể quên được,nhưng a thì k nghĩ ngược lại rằng nguyên nhân vì đâu mình mới thế. Trong khi mình là vợ và mẹ của 2 con mình muốn giữ cho gđ êm ấm cho con cái mình được trưởng thành trong một mái nhà hp,và đã bỏ qua tất cả cho a nhưng còn anh thì lại không đủ bao dung để làm đc,vì a là một người gia trưởng bảo thủ nên a yêu cầu vơi phải ngoan hiền chu toàn mọi việc gđ và cũng phải biết kiếm tiền nữa,a về mọi mặt đều rất tốt và lúc nào cũng đc người ngoài khen nhưng với mình a đã có ác cảm mình là người xấu rồi nên dù mình có cố gắng thay đổi biết bao nhiêu cũng k làm cho a cảm động,hỏi mọi người giờ mình phải làm gì đây để đánh thức tình yêu của chồng và để a có những suy nghĩ tốt về mình.vì lúc nào chồng mình cũng nói mình k còn đuoc ngoan hiền như hồi mới yêu nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
M cứ tìm hoài mà k thấy bài viết của mình đâu,bnay mới nhìn...