Chả hiểu chồng mình đang làm sao nữa?


Một vài lần cãi vã, một giọt nước tràn ly và mình nhận cái tát đầu tiên.


2 ngày sau cũng có lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ ko bao giờ tái phạm việc đánh vợ.


2 tuần sau nữa lại một cuộc cãi vã, và chồng mình đã bảo là: Nếu em ko chịu nổi anh thì anh sẵn sàng ly dị.


Và sau đó vài ngày nói chuyện, hòa giải và làm lành trở lại. Mình đã hỏi thẳng chồng: Nếu ko phải là em muốn ly dị, mà nếu em cứ thế này, thì anh có chịu đựng và tiếp tục chung sống với em được nữa không?


Câu trả lời là "Không".


Nhưng hành động cứ như thể là "Có". Đành rằng chồng mình đang lo lắng về chuyện nợ nần, đau đầu vì công việc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng sáng anh ngủ dậy nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi nhà mặc cho vợ và giúp việc xoay xở với 2 con. Tối anh về muộn rã rượi mệt mỏi chỉ ngồi lỳ trước ti vi, ăn xong đi ngủ sớm ko để ý gì đến con cái. Đành rằng anh mệt công việc, nhưng không có nghĩa khi nhắn tin điện thoại, vợ nhìn vào thì quay ra trừng mắt nhìn vợ, khi đi ngủ vợ vòng tay ôm thì hất vợ ra và sáng sau nói rằng anh ngủ say ko biết.


Cái ôm của anh theo yêu cầu của em cũng lỏng lẻo hơn ko có chút sinh khí nào.


Câu chuyện của anh với em cũgn nhạt nhẽo hơn.


Đôi mắt của anh u tối đi, hằn những tia mệt mỏi, chán nản, thậm chí hận thù, không còn hiền lành và trong trẻo như trước.


Chuyện ấy của vợ chồng cũng lạ lùng hơn, và thất thường, lúc thì nửa tháng, lúc thì 1-2ngày một lần.


Anh đang làm sao thế hả chồng ơi? Anh đang mệt hay trái tim anh rẽ hướng khác rồi?


Bây giờ anh cần gì? Em phải làm gì để kéo anh về lại với em?