Em đã từng rất tự hào với đời vì mình được chồng yêu, chồng chiều và quan tâm hết mực. Các chị em trong nhà cứ đùa cợt, giả vờ hậm hực khi em được chiều chuộng và coi trọng !
Chuyện của em thì nó dài lắm, chỉ có thể nói tóm gọn ck e bản chất hiền lành nhg sa ngã vào chơi bời . Nhưng e vẫn nắm tay ck , động viên vượt qua. Và Ck e thể hiện rất yêu thương vợ con, hơn rất nhiều người đàn ông khác.
Phải nói riêng về bản thân e đã hy sinh rất rất nhiều vì anh ấy : đói nghèo có, tủi nhục có , nguy hiểm có. Vì chuyện kể thì dài lắm vì đã 10 năm kết hôn rồi nên e tóm tắt vậy thôi .
Run rủi cách đây 3 ngày e đổi đt với ck , và e đọc đc đoạn chat messenger từ 10/ 2017 của ck e với 1 cô bé. Trong đó có vài lời nhớ nhung của ck e. Nhg cô bé nói ck e không nên như thế, hãy nghĩ đến vk và 2 con. Thì ck e có vẻ xấu hổ và hỏi thăm . Nhg có câu cô bé đó nói " đừng để e hận a" thì mối nghi ngờ của e rất lớn. Cách đây 2 3 năm e đã có linh cảm và đặt ra rất nhiều sự nghi ngờ với 1 cái tên trong danh bạ mặc dù e chưa phát hiện ra bất cứ điều gì, và e có lời cảnh báo a. Và đến hôm nay thì cái tên trong danh bạ lại chính là cô bé này.
Cuối cùng E cũng đi vào vết xe đổ của bao người phụ nữ khác, đã cố thỏa mãn tính tò mò của mình để rồi ân hận . Bằng mọi cách e biết được cách đây khoảng 4 năm ck e đã lừa dối e và cô bé đó. Cô bé nghĩ a ta chưa có gia đình và hết mực yêu thương dâng hiến, khi đó em ấy chỉ 18 19 tuổi nên rung động trước 1 ng chững chạc, lại quân phục quân hàm là điều đương nhiên (ck e trước là bộ đội) E chưa biết chính xác là thời gian bao lâu thì chấm dứt. Nhưng có lẽ khoảng 2015 thì dừng lại, vì món nợ của anh quá lớn buộc phải ra quân thì anh ta thú nhận đã có gia đình thì e ấy đã rất đau khổ và bỏ đi xa. Những thông tin này là e lấy đc từ cô bé.Ck e thì cuống lên liên lạc với cô bé đó để dặn đừng nói j với e. Cô bé vì rất sợ e nói với ck hiện tại và gia đình nên đã kể hết. Còn ck e thì vì công việc phải đi xa nên e cũng chưa đối diện. Chỉ biết rằng khi e đã biết mọi việc thì đã nhắn tin nhận hết và xin em tha thứ.
Hôm qua là 14.2,người ta khoe hoa khoe quà, còn em nhận được nhát dao do chính ck mình đâm. Mặc dù chuyện xảy ra đã lâu , nhưng với em là mới. Em k hiểu cảm giác của mình thế nào nữa, em không khóc và đau đớn quá nhiều, chỉ cảm thấy buồn và tiếc cho những gì mình đã hy sinh vì a ta.
Bao nhiêu năm đến nay mới ngóc đầu lên được 1 chút sau bao khó khăn, em tưởng giờ mình sẽ đc hạnh phúc, ai ngờ lại phát hiện ra điều này.